TPO - Chủ Nhật Đỏ 2018 dù đến đầu tháng 2/2018 mới kết thúc, nhưng tới nay, tổng lượng máu hiến tặng từ tỉnh thành tham gia chương trình đã lên đến hơn 40 nghìn đơn vị, cơ bản đủ cho nhu cầu chữa bệnh từ nay cho đến hết Tết nguyên đán.
TPO - Phong trào hiến máu huyện Ea Kar phát triển mạnh mẽ và sâu rộng đến tận các thôn buôn và cộng đồng 22 dân tộc anh em, có nguyên nhân quan trọng từ sự gương mẫu của những nhân tố tích cực đi đầu.
TPO - Từ mờ sáng ngày 24/1/2018, trời lất phất mưa, ướt lạnh, nhưng đồng bào các dân tộc từ các buôn làng, thôn xã huyện Ea Kar trong trang phục rực rỡ sắc màu đã kéo về Nhà văn hóa Trung tâm huyện, xếp hàng đăng ký hiến máu đông vui như trẩy hội với Chủ Nhật Đỏ 2018.
TP - Trong 5 điểm tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Đắk Lắk, thì 4 điểm bắt đầu từ 7h sáng. Riêng Đại học Tây Nguyên mở màn giữa trưa lúc 12h30’, đúng ngày Chủ nhật (21/1) nhưng vẫn thu hút đông đảo tình nguyện viên, từ sinh viên-giảng viên trong trường đến cán bộ nhân viên và người dân bên ngoài vào đăng ký hiến máu.
TP - Tôi nhớ Chủ Nhật Đỏ lần trước, việc hiến máu diễn ra ngoài trời và cuối buổi, khi trời đổ nắng nóng, một sinh viên đã bị choáng mà ngất xỉu xuống sân trường. Năm nay, địa điểm hiến máu tại Đại học Văn Hiến được bố trí trong hai phòng giảng đường lớn, có máy điều hòa, mát mẻ và thời gian cho các bạn sinh viên tĩnh tâm được thoải mái hơn.
Hướng ứng lời kêu gọi Chủ nhật Đỏ của Báo Tiền Phong, không chỉ có mấy chục ngàn người lớn đến tham gia hiến máu mà cùng tổ chức các cuộc vận động hiến máu còn có sự tham gia của không ít các em nhỏ. Tinh thần Chủ nhật Đỏ sẽ được nuôi dưỡng và tiếp bước không ngừng.
TP - Mấy Chủ Nhật Đỏ liền, khi nhìn ông Nguyễn Xuân Phúc rồi tiếp nối là ông Trương Hòa Bình, đều ở cương vị Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các cán bộ cấp bộ trưởng, thứ trưởng thắt lên trán mình dải băng đỏ in hình lô gô bông sen và dòng chữ “Chủ Nhật Đỏ” rồi đứng vào đầu đoàn diễu hành ngót nghìn bạn trẻ chủ yếu là sinh viên các trường đại học tiến ra đường phố để biểu dương lực lượng, tuyên truyền cho ngày hội hiến máu tình nguyện, trong tôi đều dâng lên những cảm xúc đặc biệt.
TP - Ca sĩ “ruột” của Chủ Nhật Đỏ nhiều năm qua, Tùng Dương nêu quan điểm “ca sĩ dù bận bịu thế nào vẫn nên ý thức sứ mệnh với cộng đồng”. “Tôi thấy nhẹ tênh việc cho đi. Có lẽ cho nhau đồng quà tấm bánh cũng chẳng quý, chẳng giữ lại được bằng việc trao đi giọt máu đào”, Tùng Dương bộc bạch.
TP - Hôm qua, tỉnh Hà Tĩnh hiến 515 đơn vị; huyện Nam Đàn (Nghệ An) thu được 368 đơn vị máu. Chủ nhật đỏ 2018 sẽ còn tiếp diễn tại Diễn Châu (Nghệ An) vào cuối tuần này.
TP - Sáng sớm 21/1, sắc đỏ rực rỡ đồng loạt xuất hiện tại nhiều điểm hiến máu tình nguyện khắp cả nước - Ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng và tổ chức suốt 10 năm liên tục. Một đặc điểm đáng vui mừng, chứng tỏ Chủ Nhật Đỏ ngày càng có sức thu hút và lan tỏa trong xã hội, đó là một số sự kiện hiến máu khác đã tự nguyện liên kết và đứng dưới cờ của Chủ Nhật Đỏ. Tính đến cuối ngày 21/1, tổng số máu thu được từ chuỗi Chủ Nhật Đỏ lần thứ 10 đạt con số 35.757 đơn vị.
TP - Sự lớn mạnh của Chủ Nhật Đỏ một thập kỷ qua có đóng góp của rất nhiều ca sĩ. Tất cả đều đến với chương trình trên tinh thần thiện nguyện, phấn khích, cống hiến hết mình. Không ít người không chỉ hiến giọng hát mà còn cả máu như Tùng Dương, Mai Trang, Đông Hùng, Hà Anh…
TP - Hoà cùng không khí rộn rã ngày hội nồng ấm tình người của Chủ Nhật Đỏ lần thứ X, đông đảo bạn trẻ và người dân tại Thái Bình và Nam Định đã náo nức tụ hội về điểm hiến máu tình nguyện trong ngày 21/1. Nhiều người đã vượt qua chặng đường dài bằng xe khách, xe máy hay đạp xe để làm cho bằng được việc tốt.
TPO - Kết thúc chuỗi chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ X tại TPHCM kéo dài từ ngày 2 đến 21/1, ban tổ chức chương trình đã thu được 15.152 đơn vị máu, vượt hơn 5 nghìn đơn vị so với kế hoạch.
TPO - Tới 17h30’ ngày 21/1, Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Đại học Tây Nguyên kết thúc thành công với việc tiếp nhận 995 đơn vị máu, vượt 195 đơn vị so với chỉ tiêu đăng ký ban đầu.
Chủ Nhật Đỏ 2018 là lần thứ 5, Quỹ Vì tầm vóc Việt và Tập đoàn TH đồng hành cùng hoạt động hiến máu tình nguyện trong chương trình Ngày Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Viện huyết học trung ương tổ chức.
TPO - Trong 5 điểm tổ chức Chủ Nhật Đỏ 2018 tại Đắk Lắk, thì 4 điểm bắt đầu từ 7h sáng. Riêng Đại học Tây Nguyên mở màn giữa trưa lúc 12h30’, đúng ngày Chủ nhật (21/1) nhưng vẫn thu hút đông đảo tình nguyện viên, từ sinh viên-giảng viên trong trường đến cán bộ nhân viên và người dân bên ngoài vào đăng ký hiến máu.
TPO - Cùng với các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM hay các tỉnh như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đắk Lắk..., tại quê hương Bác, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ngày Chủ Nhật Đỏ cũng được khởi động trong không khí sôi động.
TPO - Hoà cùng không khí Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong ngày 21/1, nhiều tấm lòng vàng đã tề tựu về Nam Định hồ hởi "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi". Trong đó, có những người là cán bộ Đoàn, sinh viên thanh niên, sư thầy...
TPO - Ngày 21/1, hòa cùng không khí vui tươi của các bạn trẻ tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ 2018, các hoa hậu, người đẹp thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của mình đối với chương trình như thế nào?
TPO - Sự có mặt và tham gia hiến máu của lãnh đạo UBND TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, báo Tiền Phong,.. đã tạo không khí sôi động trong phòng hiến máu Chủ Nhật Đỏ sáng nay 21/1.
TPO - Ngày 21/1, rất đông bạn trẻ là sinh viên, thanh nên ở TPHCM đã tụ hội về Trường Đại học Văn Hiến (quận Tân Phú) để tham gia ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong tổ chức.
TPO - Người đẹp, ca sĩ và hàng nghìn bạn trẻ, người dân tại TPHCM đã đến đăng ký tình nguyện hiến máu nhân ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ 10 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” với nụ cười thường trực trên môi.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2010 rạng rỡ khi hiến máu lần thứ 6, hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ X tổ chức tại Đại học Bách Khoa Hà Nội sáng 21/1.
TPO - Sáng 21/1, ngày hội chính của chuỗi ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ X diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Việc tiếp nhận máu cũng diễn ra từ sáng sớm và kéo dài liên tục đến hết ngày, dự kiến thu được khoảng 1.000 đơn vị máu.
TPO - 8 giờ mới chính thức khai mạc ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2018, nhưng từ rất sớm, hàng trăm thanh niên trong trang phục áo xanh tình nguyện, công an, quân đội tập trung làm thủ tục đăng ký trước sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.