31 tuổi vẫn thích chơi búp bê, ngậm ti giả

31 tuổi vẫn thích chơi búp bê, ngậm ti giả
TPO - Anh Stanley Thornton (31 tuổi), ban ngày là nhân viên bảo vệ, nhưng khi về nhà, anh biến thành… một đứa trẻ.

Thật bất ngờ khi anh chàng có khuôn mặt nghiêm nghị, gan dạ lúc đối mặt với bọn tội phạm này, tan làm về nhà, lại biến thành trẻ con, thích chơi búp bê, ngậm ti giả và ngủ trong cũi.

Rất nhiều người cho rằng, anh có vấn đề về tâm thần. Một số thậm chí còn nói, anh bị lạm dụng tình dục. Nhưng đối với Thornton, đó chỉ là cách giúp anh giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi.

Hàng ngày, bà Sandra Diaz, người cùng phòng và cũng là bảo mẫu của Thornton phải “bón” cho anh ăn. Bà tự nguyện chăm sóc cho anh như người mẹ.

Bà nói: “Tôi quý anh ta như cháu trai mình vậy. Thornton giống cậu bé bị mất mẹ và rồi tôi đến như một người mẹ thay thế để chăm sóc anh mỗi ngày”.

Nói về thói quen lạ lùng này, anh Thornton chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đối xử như một đứa trẻ, sống trong tình yêu, an toàn và thoải mái”.

31 tuổi vẫn thích chơi búp bê, ngậm ti giả ảnh 1
31 tuổi vẫn thích chơi búp bê, ngậm ti giả ảnh 2
31 tuổi vẫn thích chơi búp bê, ngậm ti giả ảnh 3

Phan Yến

Theo Amznotes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.