Bị bắt vì dám “mây mưa” với cả… bộ xương người chết

Bị bắt vì dám “mây mưa” với cả… bộ xương người chết
Một phụ nữ ở miền tây nam Thụy Điển có thể sẽ đối mặt với 2 năm tù giam vì đã quan hệ với… bộ xương khô.

Bị bắt vì dám “mây mưa” với cả… bộ xương người chết

> ‘Tự sướng’ nơi công cộng còn bắt cảnh sát… ‘làm khán giả’

> Cả làng 'sợ' một phiến đá

Một phụ nữ ở miền tây nam Thụy Điển có thể sẽ đối mặt với 2 năm tù giam vì đã quan hệ với… bộ xương khô.

Bị bắt vì dám “mây mưa” với cả… bộ xương người chết ảnh 1
 Ảnh: minh họa
 

Người phụ nữ này, năm nay 37 tuổi bị cho là người bệnh hoạn và đã phải ra hầu tòa quận Gothenburg vào hôm thứ 3 vừa qua vì tội “vi phạm đến sự bình yên của người đã khuất”.

Cảnh sát phát hiện ra vụ việc khi nghe thấy một tiếng súng nổ từ căn hộ của người phụ nữ, sau đó họ đã phát hiện ra khoảng 100 mảnh xương người tại đây.

Theo tin tức do cơ quan thông tấn Thụy Điển đưa ra, trong khi khám xét nhà của người phụ nữ này, cảnh sát cho biết họ còn tìm thấy một đĩa CD có tên là “My Necrophilia” (tạm dịch là “Việc mây mưa với xác chết của tôi”), cũng như các bức ảnh trong đó có hình một người phụ nữ đang âu yếm các bộ phận của bộ xương, bao gồm cả việc liếm chiếc đầu lâu.

Tuy nhiên, người phụ nữ này lại chối bỏ các cáo buộc và khẳng định rằng cô ta chỉ sưu tập xương do sở thích tìm hiểu lịch sử.

Ủy viên công tố Kristina Ehrenborg-Staffas cho biết: “Chúng tôi có tài liệu chứng minh cô ta đã dùng xương người vào mục đích tình dục. Có những bức ảnh chụp cô ta đang liếm đầu lâu. Ngoài ra, người phụ nữ này cũng có rất nhiều tranh ảnh về nhà xác và nhà nguyện cùng với các tài liệu nói về việc làm thế nào để quan hệ với người vừa mới chết hay chết đã lâu”.

Quân Đỗ
Theo HP, Anninhthudo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG