Làm việc nhà hoặc... phải vào tù

Làm việc nhà hoặc... phải vào tù
Một tên trộm tuổi teen ở thành phố Bristol của Anh mới đây đã được tòa tuyên bố sẽ “tha tù” nếu cậu chịu khó giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

Làm việc nhà hoặc... phải vào tù

> Cướp ngân hàng để được... vào tù

Một tên trộm tuổi teen ở thành phố Bristol của Anh mới đây đã được tòa tuyên bố sẽ “tha tù” nếu cậu chịu khó giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.

Để không phải đi tù, Jamie phải hứa chăm chỉ làm việc nhà và tôn trọng bố mẹ
Để không phải đi tù, Jamie phải hứa chăm chỉ làm việc nhà và tôn trọng bố mẹ.

Jamie Froom, 18 tuổi và bị nghiện ma túy, thừa nhận đã đột nhập hai căn nhà để trộm cắp sau khi cậu bỏ nhà đi. Jamie bị bắt khi đang trong quá trình tẩu thoát và tang vật ăn trộm thu được là các thiết bị vi tính, tiền mặt và một chiếc nhẫn.

Thẩm phán David Ticehurst, tòa án Bristol Crown tuyên bố: “Cậu phải dọn giường hàng ngày, làm các công việc giặt giũ và tôn trọng bố mẹ”. Ông cho biết nếu tòa án nghe được bất cứ lời phàn nàn nào từ người mẹ về việc cậu không chịu làm việc nhà thì việc cậu phải vào tù là điều chắc chắn.

Sau khi nghe phán quyết của tòa, chị Melanie, mẹ của Jamie cho biết chị hoàn toàn đồng ý. “Tôi thực sự đánh giá cao kết luận của thẩm phán. Tôi cảm thấy như tòa án đã đứng về phía tôi”, chị nói.

Còn Jamie, tuy vậy, lại có vẻ như không hào hứng lắm với ý kiến đó. Cậu cho rằng đây sẽ là cái cớ để mẹ cậu cằn nhằn cậu.

“Tôi nghĩ quan tòa đã hơi khắt khe khi bắt tôi phải lựa chọn hoặc dọn nhà hoặc đi tù. Tôi nghĩ ở nhà tôi cũng khá chăm chỉ dọn phòng và thỉnh thoảng có giặt giũ. Vì thời gian quản thúc này mà mẹ tôi sẽ giám sát tôi chặt chẽ hơn”, Jamie nói.

Cậu cũng nói sẽ cố gắng thoát khỏi “rắc rối” này bằng cách phấn đấu trở thành một thợ cơ khí giống bố cậu. Ngoài hình thức phạt làm việc nhà, Jamie sẽ phải trải qua thử thách 120 giờ lao động công ích và 6 tháng cai nghiện.

Theo Anh Khôi
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG