Bị bắt vì cắn... trăn

Bị bắt vì cắn... trăn
TPO - Trong tình trạng say khướt, David Senk (54 tuổi, người Mỹ) cắn một con trăn khiến nó bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Sau khi nhận điện của chủ nhà, cảnh sát lập tức tới hiện trường, thấy Senk nằm trên sàn nhà, trên mặt vẫn còn vết máu. Chủ con trăn tố cáo Senk đã cắn hai lần liên tiếp vào con vật cưng của họ.

Trung sĩ Andrew Pettit thuộc đội cảnh sát khu vực Sacramento, California (Mỹ) cho hay: "Không có chứng cứ cho thấy con trăn đã tấn công ông ta. Ông ta đã không tiết lộ điều gì, chỉ nói lảm nhảm”.

Con trăn dài 1,5 mét, sống sót sau vụ việc nhưng bị thương nặng ở thân và mất một vài xương sườn. Nó được bác sĩ thú y khâu lại vết thương và đang dần hồi phục.

Nạn nhân của vụ say rượu
Nạn nhân của vụ say rượu.

Khi bị bắt vào trại giam, Senk thừa nhận ông đã cắn con trăn: "Lúc ấy, tôi say, không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi không biết mình đã làm những gì. Tôi đã nghiện rượu trong thời gian dài...”

Senk đã phải nộp phạt 10.000 đô la Mỹ vì tội tấn công thú nuôi.

Lê Anh
Theo Metro

Theo Dịch
MỚI - NÓNG