Bức thư lênh đênh trên biển hơn 76 năm

Bức thư lênh đênh trên biển hơn 76 năm
TPO –Một người đàn ông ở New Zealand nhặt được bức thư đựng trong chai thủy tinh, sau 76 năm... lênh đênh trên biển.

> Trộm viết thư xin lỗi sau 15 năm
> Bị sa thải vì tội trộm cắp 40 năm trước

Theo trang tin Heavy.com, Geoff Flood nhận được bức thư này hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Bức thư đựng trong chai thủy tinh, được viết và gửi vào năm 1936.

“Nếu nhận được bức thư này, bạn hãy chuyển nó tới địa chỉ H E Hillbrick, số 72 đường Richmond, Leederville, miền Tây Australia”, trích đoạn trong bức thư.

Ông Geoff Flood ngay sau đó đã tìm đến địa chỉ của người nhận, tuy nhiên người có tên H E Hillbrick đã mất vào năm 1940.

Ông H E Hillbrick trao lại chiếc chai và bức thư này cho cháu trai của nhân vật trong thư là Peter Hillbrick.

Người cháu Peter Hillbrick cho biết, chưa bao giờ gặp ông nội H E Hillbrick. Chỉ biết, ông nội của anh qua đời từ lâu.

Ông Peter Hillbrick không giữ lại chiếc chai này mà gửi tặng cho Bảo tàng Hàng hải tại New Zealand.

Nguyễn Thủy
Theo Heavy.com

Theo Dịch
MỚI - NÓNG