Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài

Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài
Ông Serafin Villarán, sinh năm 1935, sống tại thị trấn Burgos, phía bắc Tây Ban Nha, luôn mơ ước có tòa lâu đài của riêng mình. Từ năm 1977, ông bắt đầu biến mơ ước thành sự thật.

Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài

Ông Serafin Villarán, sinh năm 1935, sống tại thị trấn Burgos, phía bắc Tây Ban Nha, luôn mơ ước có tòa lâu đài của riêng mình. Từ năm 1977, ông bắt đầu biến mơ ước thành sự thật.

Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài ảnh 1
 

Ông Serafin Villarán là thợ hàn trong nhà máy tại địa phương, không có kiến thức về xây dựng và kiến trúc, nhưng vẫn tự xây được cho mình một tòa lâu đài kiểu Tây Ban Nha, mang tên Lâu đài Hang động.

Trước tiên ông mua một mảnh đất và đi nhặt đá từ con sông Nela và Trueba gần đó để xây. Lâu đài của ông cao 5 tầng, nổi bật nhất là mấy tòa tháp và tường có lỗ châu mai.

Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài ảnh 2
Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài ảnh 3
 

Thật không may, năm 1998, ông qua đời khi công trình “đời người” còn dang dở, mới chỉ hoàn thiện ngoại thất. Từ đó con trai và con gái ông mỗi năm đầu tư 2.000 euro để hoàn thành tâm nguyện của cha, thay cho dùng tiền đi du lịch.

Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài ảnh 4
Cả đời nhặt đá để tự xây lâu đài ảnh 5
 

Gia đình ông luôn chào đón khách đến tham quan lâu đài, nhưng không có ý định thương mại hóa.

Cẩm Mai
Theo Oddity Central, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.