Cắt 'sừng quỷ' cho cậu bé người Anh

Cắt 'sừng quỷ' cho cậu bé người Anh
TPO - George (năm tuổi, người Anh) vừa được phẫu thuật thành công, “gỡ bỏ” cặp “sừng quỷ” trên trán. Hiện cậu bé đã có một khuôn mặt bình thường và có thể tự tin chơi đùa cùng bạn bè.

Khi mới sinh ra, George đã có một cái bớt lớn ở giữa trán với cục u mềm trên đầu.

Chiếc bớt “không bình thường” này khiến mẹ của George sợ rằng khi lớn lên, cậu bé sẽ mặc cảm và bị bạn bè tẩy chay. Khi George lên ba, cha mẹ quyết định đưa cậu tới bệnh viện để tiến hành phẫu thuật, loại bỏ vết bớt này.

Các bác sĩ phẫu thuật đã kéo căng phần da bình thường trên trán, lớp da có vết bớt sẽ dần được loại bỏ. Nhưng, không may là lớp da trên trán bị phồng lên, giống hai chiếc sừng.

Với hai chiếc “sừng quỷ” trên đầu, George thường bị những bệnh nhân khác nhìn với ánh mắt tò mò, chế nhạo.

Tuy nhiên, sau bốn tháng cấy ghép chất làm tăng mô biểu bì, phần da trên trán George Ashman đã trở lại bình thường. Hai "chiếc sừng" đã biến mất.

Bà Karen, mẹ của George chia sẻ: "Sau ca phẫu thuật đầu tiên, tôi đã rất đau buồn, trông con tôi như bị mọc sừng vậy. Nhưng cháu đã vượt qua. Hiện tại, Geogre đã có một khuôn mặt bình thường như bao đứa trẻ khác”.

Cắt 'sừng quỷ' cho cậu bé người Anh ảnh 1
Cắt 'sừng quỷ' cho cậu bé người Anh ảnh 2
Cắt 'sừng quỷ' cho cậu bé người Anh ảnh 3

Lê Anh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG