TP - Mới đây, Wafaa Bilal (ảnh), một thầy giáo gốc Iraq của một trường nghệ thuật ở New York đã quyết định cấy vào đằng sau đầu của mình một chiếc camera để có thể ghi nhận được phản ứng của công chúng.
Đó là dự án nghệ thuật mang tên Tôi thứ ba cho phép chiếc camera này chụp các bức ảnh và truyền trực tiếp về trung tâm dữ liệu tại bảo tàng Qatari. Tất cả những bức ảnh thu thập được sẽ được đưa lên trang web. Dự án này gây sự phản ứng với một số sinh viên của thầy Bilal vì họ cho rằng đó là sự xâm phạm đời tư khi mọi hoạt động của họ ở trường đều bị camera ghi lại.
Năm 2008, Bilal đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật là một trò chơi điện tử mang tên Jihadi ảo trong đó anh ta đóng vai một kẻ đánh bom liều chết đang truy lùng George Bush. Cuộc triển lãm sau này bị đóng cửa vì bị phản đối dữ dội.
Hà Thu (Theo Daily Mail)