Chó được cứu sống nhờ hô hấp nhân tạo

Chó được cứu sống nhờ hô hấp nhân tạo
TPO - Anh lính cứu hỏa Mike Dunn vừa cứu sống một “nàng” cún bằng cách hô hấp nhân tạo. Nàng cún Sunny được bế ra từ một trận hỏa hoạn lớn tại nhà dân ở phía Bắc thành phố Hull, nước Anh.


Lính cứu hoả Dunn nghĩ rằng cô cún này đã chết vì không còn thấy dấu hiệu nào của sự sống trên cơ thể cô.
Nhưng Mike Dumn – người từng cứu mạng nhiều nạn nhân ngay tại hiện trường, đã tiếp nhận và dồn hết sức cấp cứu cho Sunny.

Dunn thú thực rằng anh chưa từng nghe về các kỹ thuật hô hấp nhân tạo trên động vật nhưng theo anh, các bước cũng tương tự như thực hiện với con người. Kết thúc quá trình hô hấp nhân tạo, Sunny được đeo mặt nạ dưỡng khí. Hơn một giờ sau, bác sỹ thú y kết luận cô cún đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

Dunn trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều câu chuyện “buôn dưa lê” của bạn bè và đồng nghiệp. Anh được đặt các biệt danh như “gã hôn chó” hay “kẻ thầm thì với chó”. Tuy nhiên, anh khẳng định hành động của mình là bổn phận mà mỗi người lính cứu hỏa phải làm.

Chủ nhân của Sunny- Beryl và Ken Honeyball đã đi mua sắm trong khi đám cháy xảy ra và bỏ lỡ điệp vụ giải cứu con vật cưng của mình. Hiện tại, hai vợ chồng phải tạm xa căn nhà cho đến khi nó được sửa xong. Đối với họ, Mike Dunn như một vị anh hùng.

Chí Linh
Theo Metro

Theo Dịch
MỚI - NÓNG