Đào được lọ đựng ngón tay cách đây 30 năm

Đào được lọ đựng ngón tay cách đây 30 năm
TPO - Một cậu bé người Pháp đào được chiếc lọ thủy tinh, bên trong chứa những ngón tay được ngâm trong cồn. Cảnh sát cho rằng, đó là ngón tay của người thợ mộc bị mất trong tai nạn cách đây 30 năm.

Mới đây, khi đang chơi ở phía sau phòng tập thể dục của trường học ở Chilly-Mazarin, phía Nam Paris (Pháp), cậu bé bảy tuổi này phát hiện chiếc lọ nổi lên mặt đất. Cậu đào chiếc lọ chứa chất lỏng lên và thấy những ngón tay bị phân hủy một phần bên trong.

Bố của cậu bé đã gọi điện báo cảnh sát.

Thông tin về vụ việc được đăng tải trên một tớ báo địa phương. Sau đó, một người gọi cho cảnh sát, nói, ông của mình làm nghề mộc, từng sống ở gần phòng tập thể dục và đã mất bốn ngón tay trong một tai nạn lao động 30 năm trước.

Khi đó, khoa học chưa phát triển nên những ngón tay của ông không thể được phẫu thuật nối lại. Vì vậy, người thợ mộc cho những ngón tay vào một bình cồn và chôn chúng cạnh nhà, cảnh sát cho hay.

Người thợ mộc vẫn sống nhưng đã chuyển đi. Cảnh sát đang nỗ lực liên lạc lại với ông.

Phan Yến
Theo Irishtimes

Theo Dịch
MỚI - NÓNG