Đào xác cha đem về nhà cất giấu

Đào xác cha đem về nhà cất giấu
Một người đàn ông ở thành phố Detroit, tiểu bang Michigan (Mỹ) cả gan đào mộ của người cha đã chết, mang xác về nhà cất giữ với hi vọng người cha có thể sống lại.

Đào xác cha đem về nhà cất giấu

Một người đàn ông ở thành phố Detroit, tiểu bang Michigan (Mỹ) cả gan đào mộ của người cha đã chết, mang xác về nhà cất giữ với hi vọng người cha có thể sống lại.

Vincent Bright
Vincent Bright .

Ông Vincent Bright (48 tuổi) đã đào mộ người bố Clarence Street 92 tuổi tại nghĩa trang Gethsemane ở Gratiot rồi mang xác về nhà cất giấu. Vincent Bright hi vọng khi mang xác cha về nhà có thể cầu nguyện để ông sống lại.

Chiếc quan tài bị mất được tìm thấy bên trong một chiếc xe tải. Khi cảnh sát mở quan tài thì không phát hiện thấy xác của ông Clarence Street đâu. Điều tra kỹ hơn, cảnh sát ở thành phố Detroit cho biết, thi thể ông Street được giấu trong một tủ lạnh tại nơi ở của con trai ông tại Eastlawn.

Vincent sau đó đã bị bắt và bị khởi tố với tội danh cố tình quấy rối sự an nghỉ của người đã chết. Với cáo buộc này, ông Vincent có thể phải ngồi tù 10 năm.

Gerald J. Karafa, luật sư bào chữa cho Vincent, cho biết ông sẽ liên lạc với các thành viên gia đình nhà Vincent để xác định xem Vincent có gặp bất kỳ vấn đề tâm thần nào trước đó không. Luật sư cũng nói thêm, sẽ có nhiều cơ hội tốt cho Vincent nếu thực sự ông ấy đã từng bị thần kinh. Tòa án xét xử Vincent sẽ được mở vào ngày 24-1 tới đây.

Theo An Tử
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG