Đạp xe 22.530 km làm từ thiện

Đạp xe 22.530 km làm từ thiện
TPO - Anh Ed Cox đã đạp xe 22.530km từ Bristol, Anh đến thủ phủ Brisbane, Queensland, Úc trong 9 tháng vì cảm thấy chán cảnh mắc kẹt trong văn phòng làm việc cả ngày.

Chàng trai 26 tuổi đã từ bỏ công việc trong một văn phòng tuyển dụng để thách thức mình bằng kế hoạch đạp xe ròng rã 9 tháng vòng quanh thế giới.

Cuộc hành trình bắt đầu vào ngày 19/5 năm ngoái từ thành phố Bristol qua vùng Bắc Âu, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông, vùng Viễn Đông và kết thúc tại thành phố Brisbane, Úc.

Đạp xe 22.530 km làm từ thiện ảnh 1

Chàng trai trẻ bắt đầu hành trình từ cây cầu treo Cliff ở thành phố Bristol.

Ed Cox chia sẻ : “Đây là chuyến đi đáng nhớ của cuộc đời nhưng cũng rất mệt mỏi. Tôi đã đi qua Iran và thấy đất nước này thật tuyệt vời. Chưa nơi nào an toàn và hiếu khách như nơi đây. Tôi rất muốn trở lại đây lần nữa.”

Đạp xe 22.530 km làm từ thiện ảnh 2

Trong cuộc hành trình, Iran là đất nước yêu thích nhất của Cox.

Cox cho biết anh thích liên lạc với những người hoàn toàn xa lạ, người nào đó gửi mail chia sẻ với anh, một người qua đường cho anh trái cây, nước uống hay là các gia đình đón tiếp anh nồng nhiệt. Đó là những kỉ niệm anh mãi trân trọng.

Đạp xe 22.530 km làm từ thiện ảnh 3 Cuộc hành trình đi qua Ấn Độ.

Cuộc hành trình lịch sử của anh đã kết thúc với số tiền quyên góp gần 14.000 USD (8600 bảng Anh) dành cho việc nghiên cứu bệnh Alzheimer (một chứng mất trí phổ biến).

Theo Theo Metro
MỚI - NÓNG