Kiện hãng dược biến đàn ông thành 'gay'

Kiện hãng dược biến đàn ông thành 'gay'
Một người đàn ông đâm đơn kiện hãng dược của Pháp đã biến ông thành người đồng tính và mê cờ bạc. Ngày 28-11, tòa án nước này đã bác bỏ kháng cáo của công ty dược và giữ nguyên mức đền bù thắng kiện 160.000 USD.

Kiện hãng dược biến đàn ông thành 'gay'

> Bị bắn chết vì bật nhạc to

> Giận họ hàng, để lại hàng chục triệu USD cho hàng xóm

Một người đàn ông đâm đơn kiện hãng dược của Pháp đã biến ông thành người đồng tính và mê cờ bạc. Ngày 28-11, tòa án nước này đã bác bỏ kháng cáo của công ty dược và giữ nguyên mức đền bù thắng kiện 160.000 USD.

Didier Jambart kiện hãng dược biến ông thành 'gay'
Didier Jambart kiện hãng dược biến ông thành 'gay'.
 

Didier Jambart (52 tuổi), đến từ Nantes, vùng tây nam nước Pháp đã thắng 160.000 đô trong vụ kiện chống lại một “ông trùm” sản xuất thuốc trị Pakinson với cáo buộc biến đàn ông thành người đồng tính và nghiện “đỏ đen”.

Trước đây, Didier từng người đàn ông ngay thẳng, đúng mực, thành viên trong hội đồng Nantes, đồng thời là người cha, người chồng tốt.

Tuy nhiên, sau khi dùng loại thuốc Requip - một sản phẩm của hãng dược GlaxoSmithKline, ông trở thành người nghiện sex, chuyên bán đồ chơi con lấy tiền đánh bạc. Ngoài ra, Didier còn ăn cắp tiền đồng nghiệp, hàng xóm sau khi tiêu sạch tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Ông đã tự tử 4 lần sau khi chứng nghiện tình dục và cờ bạc khiến gia đình tan nát.

Trong một lần rao sex trên mạng, Didier đã bị hãm hiếp. Đến năm 2005, ông ngừng thuốc sau khi phát hiện mối liên hệ giữa thuốc trị Pakinson và các hành vi bất thường. Từ đó bệnh tình cũng chấm dứt.

Người vợ Christine đã luôn ở bên an ủi động viên ông trong suốt thời gian mắc bệnh và rơi lệ ở giây phút thắng kiện ở phiên tòa.

Didier cảm động vì công lý được thực thi
Didier cảm động vì công lý được thực thi.
 

Ngày 28-11, Tòa tăng mức phạt sau khi tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng và đúng với những gì nạn nhân khai báo.

Didier cho biết: “Sau 7 năm chật vật chiến đấu, chúng tôi đã thắng kiện. Tôi mừng vì công lý đã được thực thi, mừng cho vợ, các con tôi”.

Tuy nhiên, ông cho biết số tiền này không giống như tiền trúng độc đắc, vì không có gì có thể bù đắp những đau đớn mà gia đình ông nếm trải.

Ông Didier đâm đơn kiện Requip từ năm 2005, nhưng mãi đến năm 2012, sự việc mới được giải quyết dứt điểm. Didier cho rằng Requip là loại thuốc tốt để điều trị bệnh Pakinson, nhưng hãng này không hề khuyến cáo về tác dụng phụ khủng khiếp của thuốc.

Trong suốt phiên tòa, hãng GlaxoSmithKline luôn bác bỏ những tác dụng phụ thuốc Requip đối với Didier.

Lê Thoa
Theo Daily Mail, Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG