Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết

Cuộc thi nằm trong hoạt động gây quỹ cho nhà trường
Cuộc thi nằm trong hoạt động gây quỹ cho nhà trường
TPO- Trường học Uruti, thuộc Đảo Bắc của New Zealand đã tổ chức một cuộc thi vô cùng độc đáo nằm trong ngày gây quỹ, đó là hóa trang cho những động vật chết.

Trẻ em được thỏa sức sáng tạo mặc những bộ quần áo lộng lẫy nhất cho những chú thú có túi đã chết.

Hình tượng võ sĩ quyền anh, họa sỹ với áo khoác và giá vẽ, nàng công chúa trong bộ váy hồng là những hình ảnh sáng tạo khá ấn tượng của các em nhỏ.

Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết ảnh 1

Cuộc thi đã gây được hơn 4000 bảng Anh cho trường học.

Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết ảnh 2
Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết ảnh 3
Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết ảnh 4
Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết ảnh 5
Lạ lùng cuộc thi hóa trang cho động vật chết ảnh 6

Tuy nhiên, nhà trường vấp phải những chỉ trích nặng nề từ phía những nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi động vật. Thậm chí Hiệp hội phòng chống ngược đãi thú vật còn cho rằng sự kiện này là không thể chấp nhận được.

Ông Jackie Poles Smith, phát ngôn viên của hiệp hội nói: “Tất cả động vật đều xứng đáng được nhận sự tôn trọng, bất kẻ chúng là động vật hoang dã, hay thú nuôi trong nhà. Chúng tôi khuyến khích sự đồng cảm đối với các loài động vật, ngay cả khi chúng đã chết. Và đây là một điều đáng xấu hổ khi một trường học khuyến khích trẻ em làm điều này”.

Thú có túi là một loài được nhập vào New Zealand nhưng loài này đang làm ảnh hưởng đến các loài động vật bản địa, bao gồm đe dọa đến chim kiwi, và loài cây dương xỉ, được coi là biểu tượng của đất nước New Zealand.

Trong khi thú có túi được bảo vệ ở Australia, quê hương của loài này thì chúng lại bị coi là mối nguy hiểm ở New Zealand. Việc săn bắt loài này được khuyến khích trên toàn quốc.

Phan Yến
Theo Daillymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG