'Nàng tê giác' vẽ tranh như… Picasso

'Nàng tê giác' vẽ tranh như… Picasso
TPO - Những tác phẩm của "nàng tê giác" một sừng nặng 1587 kg tên Mechi bán chạy như tôm tươi ở các cửa hàng lưu niệm. Một số người còn ví Mechi tài năng như... Picasso. Mechi hiện “cư trú” tại sở thú Mesker Zoo, Ấn Độ.

Không dùng sừng hay chân, Mechi dùng môi tạo ra những tác phẩm nghệ thuật rực rỡ đầy màu sắc. Mechi sống ở sở thú cách đây ba năm sau khi được tìm thấy ở một vùng hoang dã của Nepal. Bố mẹ của Mechi đã bị những kẻ săn trộm giết chết.

Sau khi thấy Mechi có biểu hiện “đam mê hội họa”, những nhân viên trong sở thú đã khuyến khích "cô nàng" tập sơn màu. Những tháng mùa đông dài, Mechi không thể tắm mình trong bùn hoặc hồ bơi nhưng lại mải mê sáng tạo những bức tranh.

Ban đầu, những người trong sở thú cắt những lát chuối, cà rốt, khoai lang rồi đặt lên mặt giấy để Mechi vừa di chuyển vừa nhấm nháp. Sau đó, họ thay bằng những viên sơn màu không độc hại.

Các nhân viên sở thú thường gọi Mechi với cái tên trìu mến là... Picasso. Những tác phẩm của Mechi được bán đấu giá trong các cửa hàng lưu niệm của vườn thú để quyên tiền cho vườn thú và các sự kiện khác liên quan đến bảo vệ tê giác.

'Nàng tê giác' vẽ tranh như… Picasso ảnh 1
'Nàng tê giác' vẽ tranh như… Picasso ảnh 2
'Nàng tê giác' vẽ tranh như… Picasso ảnh 3

Lê Anh
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG