Ngồi tù vì gọi điện cho bạn gái hơn 20.000 lần

Ảnh minh họa: Guardian.
Ảnh minh họa: Guardian.
Một thanh niên Pháp sẽ phải ngồi tù vì tội quấy rối bạn gái bằng điện thoại chỉ để được nhận lời cảm ơn.

Người đàn ông 33 tuổi, không rõ danh tính, bị ám ảnh với từ "cảm ơn" vì đã giúp bạn gái sửa nhà trước khi cặp đôi chia tay vào năm 2011. Trong 10 tháng, anh ta liên tục quấy rối bạn gái cũ bằng cách nhắn tin và gọi điện tổng cộng 21.807 lần. 

Luật sư của cô gái cho biết cứ 90 phút cô lại phải sạc điện thoại một lần do nhận được hơn 100 cuộc điện thoại từ bạn trai cũ. 

"Việc đó đúng là ngu ngốc", người này thừa nhận tại tòa án của thành phố Lyon hôm 4/9. "Khi ấy tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi nhận lại được số tiền mà tôi đã giúp cô ấy sửa nhà, hoặc ít nhất cũng phải là một lời cảm ơn". 

Theo AFP, chàng trai trên bị phạt hành chính hơn 1.200 USD và 10 tháng tù giam, trong đó có 6 tháng tù treo. 

"Cô ấy đã chặn các cuộc gọi nhưng thay vào đó, anh ta lại gọi điện cho bố mẹ và cơ quan cô ấy", Manuella Spee, luật sư của nạn nhân, nói. 

Cuối cùng, hai người quyết định gặp nhau để hòa giải. Sau khi nói lời "cảm ơn", cô gái không còn phải nhận thêm cuộc gọi hay tin nhắn nào nữa. Còn người đàn ông này, từng bị trầm cảm trong quá khứ, sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra tâm thần.

Theo Hướng Dương

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG