Ngủ trong quan tài để tưởng nhớ người đã khuất

Ngủ trong quan tài để tưởng nhớ người đã khuất
TPO - Ông Zeli Rossi (61 tuổi, người Brazil) đã ngủ trong quan tài suốt 23 năm để tưởng nhớ người bạn thân quá cố của mình. Cứ đến thứ sáu hàng tuần, ông Rossi lại nằm vào quan tài để ngủ. Thói quen kỳ lạ này đã được nhiều người biết tới sau khi cháu trai của ông kể về câu chuyện này trên một tờ báo của trường cậu theo học.

Rossi có một người bạn rất thân. Khi còn trẻ, họ từng hứa với nhau ai qua đời trước sẽ được người kia mua cho một chiếc quan tài.

Vào năm 1983, Rossi gặp tai nạn ô tô, bị thương rất nặng và nguy cơ không thể qua khỏi. Bạn ông đã mua cho ông một chiếc quan tài nhưng may mắn thay, Rossi khỏe mạnh trở lại.

Năm 1988, bạn của ông qua đời. Rossi giữ lời hứa, mua cho bạn chiếc quan tài. Từ đó, đều đặn thứ sáu hàng tuần, Rossi lại ngủ trong chiếc quan tài mà bạn mình mua cho trước kia.

Lê Anh
Theo AP
Theo Dịch
MỚI - NÓNG