Ngửi được hương thơm sau 40 năm khứu giác ‘hỏng’

Ngửi được hương thơm sau 40 năm khứu giác ‘hỏng’
TPO - Một người phụ nữ 65 tuổi đã có thể cảm nhận được mùi vị và ngửi được hương thơm sau 40 năm bị mất khả năng đó.

Bà June Blythe đến từ Norfolk, bang Virginia, Mỹ từng là một đầu bếp giỏi. Tuy nhiên, khi cô 25 tuổi, khứu giác và vị giác của cô bỗng dưng không thể cảm nhận được bất cứ hương thơm hay mùi vị gì.

“Điều đó xảy ra với tôi như đẩy tôi vào một thế giới khác. Tôi đã nghĩ rằng giờ đây mình sẽ sống mà không biết đến hương thơm hay mùi vị của mọi thứ xung quanh” – Bà June Blythe chia sẻ.

Tuy nhiên, sau một cuộc phẫu thuật nhỏ tại phòng khám, bà đã ngửi thấy mùi bánh mỳ nướng. Sau đó, bà thử tìm một loại đồ ăn và thử nếm. Điều bất ngờ là bà có thể nhận biết được mùi vị của các loại đồ ăn như cách đây 40 năm bà từng nếm.

“Thật tuyệt vời vì giờ đây tôi đã có thể cảm nhận được tất cả hương thơm mùi vị như mọi người. Trong suốt thời gian qua, tôi đã phải dựa vào trí nhớ của mình nhớ lại xem nhưng thức ăn, đồ uống có hương thơm, mùi vị như thế nào” – Bà June Blythe cho hay.

Tuấn Vũ

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.