Người đàn ông “bẩn” nhất châu Âu

Người đàn ông “bẩn” nhất châu Âu
TPO - Ông Ludvik Dolezal (58 tuổi), sống tại một trang trại bỏ hoang ở Novy Bydzov, Cộng hòa Czech, được gọi là "Người đàn ông ở bẩn nhất châu Âu".

Toàn bộ gương mặt, thân thể, râu tóc của người đàn ông 58 tuổi này đều bị bao phủ bởi màu xám đen của tro, ông thường xuyên bôi tro ấm lên khắp cơ thể, để chống lại mùa đông khắc nghiệt.

Người đàn ông “bẩn” nhất châu Âu ảnh 1

Ông Ludvik bị một chứng rối loạn tâm lý khiến ông thích sống chung với lửa và tro. Một năm trước, Ludvik đã bỏ việc và kể từ đó ông sống trong trang trại bỏ hoang này với đống tro khiến người ông lúc nào người cũng lấm lem.

Hằng đêm, ông Ludvik đều vùi mình ngon giấc trong đống tro. Ông chia sẻ: “Tôi nằm ngủ trên tro ấm. Tro bao phủ khắp quần áo và giúp cơ thể tôi không bị lạnh. Nhìn tôi giống như đến từ địa ngục vậy”.

Để giữ lửa cháy cả ngày, ông đã ném toàn bộ tài sản, quần áo, chăn nệm vào trong lò.

Hằng tháng, ông Ludvik được nhà nước hỗ trợ 81 bảng Anh (khoảng 3 triệu đồng). Nhưng chính quyền không trao cho ông toàn bộ số tiền, thay vào đó, họ gửi tiền vào một cửa hàng thực phẩm để ông có thể đến lấy thức ăn mỗi ngày.

Người đàn ông “bẩn” nhất châu Âu ảnh 2
Người đàn ông “bẩn” nhất châu Âu ảnh 3
Theo Theo Huffington post
MỚI - NÓNG