Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình

Sau khi trải qua một số thất bại trong tình cảm thời trai trẻ, một người đàn ông Iran quyết định sống cô độc và không tắm trong suốt 60 năm qua.
Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 1

Amou Hadji là một người vô gia cư 80 tuổi và đang sống tại làng Dejgah, tỉnh Fars, Iran. Từ năm 1954 tới nay ông không tắm. Những người dân trong vùng kể rằng Hadji trở nên lập dị như vậy do ông trải qua một số thất bại trong tình cảm thời thanh niên.

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 2

Đất bám trên người ông lão 80 tuổi cáu lên thành vẩy, đen nhẻm khiến ông giống như một bức tượng di động. Ngoài ra cơ thể ông lão còn bốc mùi rất hôi.

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 3

Thực phẩm của Hadji cũng rất đặc biệt. Ông không uống nước hoặc thức ăn sạch. Món mà ông yêu thích là thịt nhím chết. Ông nhét phân gia súc vào tẩu để hút thuốc.

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 4

Chiếc tẩu thuốc chứa đầy phân gia súc mà Hadji thường hút.

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 5

Những vật dụng của Hadji cũng bẩn như chủ nhân của chúng.

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 6

Hadji không cắt tóc và râu mà đốt chúng.

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 7

Người dân trong làng xây cho Hadji một căn nhà nhỏ vì họ cảm thấy thương hại ông

Ông lão không tắm trong 60 năm vì thất tình ảnh 8

Mặc dù cơ thể Hadji rất bẩn nhưng sức khỏe của ông rất tốt. Ông lão vô gia cư chia sẻ: "Tôi cảm thấy tôi là người may mắn. Vì không có tài sản nên tôi chẳng sợ mất chúng và chẳng phải lo nghĩ".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG