Sẵn sàng làm 'chuyện ấy' lần đầu ở tuổi 70

Sẵn sàng làm 'chuyện ấy' lần đầu ở tuổi 70
TPO - Một cụ bà 70 tuổi người Anh vừa tuyên bố bà sẵn sàng cho chuyện quan hệ tình dục lần đầu tiên.
Bà Pam Shaw còn trinh khi ở tuổi 70. Ảnh chụp ngày 2-5 tại Wigan, Anh
Bà Pam Shaw khi ở tuổi 70. Ảnh chụp ngày 2-5 tại Wigan, Anh.

Cụ bà Pam Shaw từng là ca sĩ, vốn nổi tiếng một thời có chất giọng ngọt ngào cùng với nhan sắc khá mặn mà đã làm thơ thẩn biết bao nhiêu chàng trai xứ sở sương mù.

Bà thổ lộ rằng mình đã luôn làm việc quá bận rộn đến nổi không còn thời gian để tìm cho mình một người đàn ông. Hơn nữa, bà đã bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi quan niệm phản đối tình dục trước hôn nhân và thế là cho đến bây giờ bà vẫn là “gái còn trinh”.

Nhưng mới đây bà đã nói: "Bây giờ là lúc!”.

"Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và khao khát muốn được lên giường với một triệu phú đẹp trai, cao to có nước da ngăm đen. Tôi cũng nghĩ mình không bao giờ quá già để theo đuổi bất cứ điều gì mà tôi đang mơ ước và ấp ủ…," bà Pam bày tỏ.

"Tôi có thể đã 70 tuổi nhưng tâm hồn tôi luôn thật tươi trẻ. Mọi người không thể tin nổi khi tôi nói cho họ biết tuổi thật của mình. Tôi thấy mình có một thân thể tuyệt vời lắm, có lẽ bởi vì tôi đã chưa bao giờ có chồng hoặc sinh con,” người phụ nữ này tự tin tuyên bố.

“Hiện giờ tôi rất yêu đời và vô cùng sung sức," bà nói với tâm trạng háo hức.

Kể từ khi sự nghiệp của bà thăng hoa vào những năm 1960 của thế kỷ trước, cô ca sĩ xinh đẹp và tài năng ngày ấy luôn là mục tiêu săn đuổi và tán tỉnh của rất nhiều đàn ông điển trai giàu có lúc đó.

Ca sĩ Pam Shaw thời hoàng kim
Ca sĩ Pam Shaw thời hoàng kim.

Pam nói: "Tôi không bao giờ thiếu những lời “mời mọc” trong thời hoàng kim của tôi. Nhiều người đàn ông nhìn thấy những bộ trang phục đầy vẻ khêu gợi mà tôi mặc biểu diễn trên sân khấu thì họ nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng lắm. Nhưng thực ra tôi chưa bao giờ “thực sự quan hệ” với một người đàn ông nào cả, tất cả đều dừng lại ở giai đoạn hôn môi mà thôi .Tôi có một cái tên và kiểu ăn mặc gợi cảm như thế là do yêu cầu của công việc ”.

"Chưa bao giờ có thời gian cho tôi để tìm một người đàn ông của riêng mình. Tôi đã làm việc quá nhiều mà đôi khi chỉ ngủ được có một tiếng đồng hồ mỗi đêm. Tôi cũng bị cản trở bởi tư tưởng cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng luôn tự nhủ rằng kết hôn có nghĩa là từ bỏ nghiệp ca hát mà mình đam mê,” bà Pam giải thích.

Cuối cùng bà cũng tiết lộ rằng bà đã sém chút nữa là được “lên mây” với một anh chàng hâm mộ đã không bỏ lỡ đêm diễn nào của bà trong những năm 1970 khi còn ở Malta. “Nhưng lúc đó hoàn cảnh quá bất ngờ làm tôi lóng ngóng chưa kịp chuẩn bị gì hết nên cuộc “mây mưa” đã thật sự không diễn ra," bà ta ngập ngừng nuối tiếc…

Nguyễn Tri Hùng
Theo The Sun

Theo Dịch
MỚI - NÓNG