Sống 20 năm trên hoang đảo không cần mặc quần áo

Sống 20 năm trên hoang đảo không cần mặc quần áo
TPO - Một người đàn ông 76 tuổi ở Nhật Bản đã quyết định dành toàn bộ quãng đời còn lại của mình sống ẩn dật trên hòn đảo hoang Sotobanari. Đặc biệt hơn khi 20 năm qua, ông không hề mặc quần áo.
Sống 20 năm trên hoang đảo không cần mặc quần áo ảnh 1

Ông Masafumi Nagasaki đã sống trên hòn đảo phía tây quận Okinawa của Nhật Bản này trong suốt hai thập kỉ qua. Mặc dù điều kiện sống thiếu thốn, ông vẫn không có ý định rời hòn đảo.

Ông chia sẻ với nhiếp ảnh gia, hồi mới lên đảo, khi có tàu thuyền đi qua, ông thường mặc lại quần áo vì xấu hổ nhưng bây giờ, ông đã miễn nhiễm với cảm giác ngượng ngùng ấy và luôn trong trạng thái không mảnh vải che thân.

Hàng tháng, người đàn ông này lại chèo thuyền vào bờ để mang thức ăn và nước uống ra đảo, thời gian còn lại ông chỉ ru rú một mình trên hoang đảo.

Sống 20 năm trên hoang đảo không cần mặc quần áo ảnh 2
Sống 20 năm trên hoang đảo không cần mặc quần áo ảnh 3
Sống 20 năm trên hoang đảo không cần mặc quần áo ảnh 4

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.