Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù

Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù
TPO- Gary Connery đến từ nước Anh đã lập nên kỳ tích khi nhảy từ trực thăng ở độ cao 2400ft (hơn 730m) và tiếp đất an toàn mà không cần dù.
Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù ảnh 1

Tất cả nhờ bộ cánh đặc biệt được tài trợ của công ty sản xuất đồng hồ Bremont có trụ sở tại quê hương của Gary.

Gary Connery đã 'bay' trong một bộ cánh được thiết kế đặc biệt ở độ cao 2400ft (730 mét) trước khi hạ cánh trên một đống hộp các tông. Đây là lần đầu tiên có người nhảy từ độ cao như thế mà không cần dù, và vẫn sống sót.

Gary Connery đã nghiêng đôi cánh của mình, chao liệng trên không ở Henley-on-Thames vào một ngày đầy nắng ở Marlow, Buckinghamshire và trở thành người nhảy từ trên không đầu tiên trên thế giới tiếp đất mà không cần dù.

Gary đã hạ cánh vào một khối đệm dài 12 mét, cao gần 4 mét làm bằng 18 600 chiếc hộp các tông.

Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù ảnh 2
"Người dơi" bên vợ và các con.

Người vợ thân yêu của Gary, Vivienne đã cùng chồng và những người khác chuẩn bị “nơi hạ cánh” an toàn cho chồng. Nơi hạ cánh dài bằng chiều dài của một sân bóng đá.

Chuyến bay của ông chỉ kéo dài có 45 giây.
Chuyến bay của ông chỉ kéo dài có 45 giây..
Connery tập trung để định vị nơi hạ cánh của mình là các dải hình chữ nhật phía dưới
Connery tập trung để định vị nơi hạ cánh của mình là các dải hình chữ nhật phía dưới.
Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù ảnh 5
Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù ảnh 6
Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù ảnh 7
Sống sót khi rời độ cao 730m không cần dù ảnh 8
Theo Dịch
MỚI - NÓNG