Tên cướp choáng vì tiếng hét của nạn nhân

Ảnh minh họa: blogspot.com
Ảnh minh họa: blogspot.com
Tiếng hét của cô gái trong buồng máy ATM khiến tên cướp lùi mấy bước vì sốc, nhưng sau đó nạn nhân vẫn đưa tiền cho hắn.

Vụ cướp xảy ra tại thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc vào tuần trước, Global Times đưa tin.

Hôm đó, Ding, một cô gái, đang rút tiền trong buồng máy ATM và gọi điện thoại. Bỗng nhiên, một gã đàn ông lạ mặt bước vào, dùng dao khống chế và uy hiếp cô. Cô Ding hét lớn vì sợ hãi. Điều bất thường đã xảy ra. Gã đàn ông choáng váng, lùi vài bước và hạ thấp vũ khí. Sau đó, cô Ding rút 400 nhân dân tệ (tương đương 64 USD) và đưa cho gã. Tên cướp biến mất ngay sau khi lấy tiền. Cô Ding tiếp tục rút tiền trước khi gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đã bắt nghi phạm. Đó là một gã mang họ Li, 18 tuổi.

“Tôi biết anh ta muốn cướp tiền của tôi nên nói tôi chỉ là dân lao động nhập cư nên không có nhiều tiền. Khi đó tôi có 1.000 nhân dân tệ ở trong ví nhưng chỉ đưa anh ta 400 nhân dân tệ”, Ding kể.

Li khai với cảnh sát rằng hắn ở tỉnh Hải Nam, tới Trường Sa để kiếm việc làm và sau đó hết tiền.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG