Thị trưởng cướp siêu thị phát cho dân nghèo

Ông Juan Manuel Sanchez Gordillo, thị trưởng thị trấn Marinaleda
Ông Juan Manuel Sanchez Gordillo, thị trưởng thị trấn Marinaleda
TPO-Ông Juan Manuel Sanchez Gordillo, 59 tuổi, thị trưởng thị trấn Marinaleda (Andalusia,Tây Ban Nha) là anh hùng trong mắt dân nghèo. Ông chỉ đạo cướp đồ ăn trong siêu thị, phát cho người nghèo.

Ông Juan Manuel Sanchez Gordillo dẫn đầu một nhóm các thành viên của liên đoàn lao động tiến hành hai vụ cướp siêu thị. Ông không trực tiếp tham gia vào vụ cướp mà đứng bên ngoài “chỉ đạo” bằng loa và bảo lãnh cho những người này.

Ông Sanchez Gordillo cho biết, cấp dưới của ông chỉ cướp những nhu yếu phẩm như đậu, mì, dầu và bánh quy. Ông chia cho những người dân đang trong tình trạng khốn quẫn vì nghèo đói.

Bảy người tham gia vụ cướp bị bắt, trong đó có cả "ông thị trưởng". Tuy nhiên, ông được miễn truy tố trước pháp luật vì làm thị trưởng suốt 30 năm, đồng thời là thành viên của đảng cánh tả tại Andalusia. Ông Sanchez Gordillo cho biết, sẵn sàng rời khỏi vị trí này.

Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng, đây là hành động coi thường luật pháp.

"Bạn không thể vừa là Robin Hood, vừa là Quận trưởng vùng Nottingham. Ông Sanchez Gordillo chỉ đang muốn gây chú ý”, người phát ngôn Alfonso Alonso của Đảng Nhân dân cầm quyền nêu ý kiến.

Tuy vậy, trong mắt những người dân nghèo, ông Sanchez Gordillo trở thành Robin Hood (nhân vật anh hùng chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo) của thời hiện đại.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông nói: “Nhiều người không có tiền mua thức ăn. Và trong thế kỉ 21 thì điều này thật nhục nhã”.

Ông cũng cho biết, đang cố gắng thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với giá trị con người trong khủng hoảng kinh tế.

Andalusia là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế ở Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy, tỉ lệ thất nghiệp của nước này lên đến con số 34%, tỉ lệ nghèo đói tăng 15% so với năm 2007. Hàng chục ngàn người bị tịch thu nhà cửa vì nợ nần.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG