Thua cược, nam tỉ phú mặc váy làm tiếp viên

Tỉ phú Richard Branson (trái) và người sáng lập hãng AirAsia, ông Tony Fernandes (giữa)
Tỉ phú Richard Branson (trái) và người sáng lập hãng AirAsia, ông Tony Fernandes (giữa)
TPO- Theo Huffingtonpost hôm 12/5, tỉ phú Richard Branson phải giả gái, mặc váy đỏ và tô son để làm tiếp viên hàng không vì thua cá cược năm 2010.

Người sáng lập hãng Virgin Group, và là chủ sở hữu hàng hàng không Virgin Atlantic này phải giả làm tiếp viên hàng không trong chuyến bay của hãng Air Asia từ thành phố Perth (Úc) tới Kuala Lumpur (Malaysia).

Ông Branson hài hước chụp ảnh cùng các tiếp viên hàng không khác
Ông Branson hài hước chụp ảnh cùng các tiếp viên hàng không khác .

Năm 2010, ông Branson đánh cược với nhà sáng lập Hãng Air Asia Tony Fernandes rằng đội đua xe Công thức một (F1) của ai xếp hạng thấp hơn tại giải Abu Dhabi 2010 sẽ phải đóng vai nữ tiếp viên trên chuyến bay của hãng đối phương.

Thua cược, nam tỉ phú mặc váy làm tiếp viên ảnh 2

Kết quà là đội của tỷ phú Anh kém 2 bậc so với đội ông Fernandes nên ông Branson phải giả gái làm tiếp viên phục vụ cho hành khách và cho cả đối thủ Fernandes trên chuyến bay hôm qua, 12/5.

Phục vụ đồ uống cho các hành khách
Phục vụ đồ uống cho các hành khách.

Tuy nhiên, sau chuyến bay kéo dài 6 giờ đồng hồ, tiếp viên đặc biệt này lại bị ông Fernandes khiển trách vì cố ý làm đổ nước cam lên đùi ông. Ông Fernandes nói kỹ năng làm tiếp viên hàng không của Branson là “rác rưởi” và ông đáng bị sa thải ngay lập tức.

Khi được hỏi về việc đánh giá ông Branson với tư cách một tiếp viên hàng không, ông Fernandes nói: “Trong thang điểm 10 thì tôi cho 1 điểm vì có chút hài hước”. Ông nói thêm: “Tôi thực sự muốn giết ông ấy. Ông ta nhìn tôi, tôi nói: ‘anh có dám?’. Điều sau đó mà tôi biết là ông ta đổ toàn bộ khay nước hoa quả lên tôi. Ông ấy và các tiếp viên khác đã lau nó đi nhưng tôi phải đi bộ xung quanh máy bay một lúc vì tôi không mang theo quần”.

Ông Branson đổ cả khay nước hoa quả lên đùi ông Fernandes
Ông Branson đổ cả khay nước hoa quả lên đùi ông Fernandes.

Phát biểu cảm tưởng về chuyến bay, tỉ phú Branson nói: “Tôi rất vui vì vụ cá cược đã kết thúc và tôi mong chờ trở lại với quần áo thường ngày của tôi. Tôi luôn luôn muốn minh trở thành một tiếp viên hàng không nhưng có vẻ như tôi phải trở lại bình thường thôi”.

Chuyến bay này cũng giúp quyên tiền cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em trong bệnh viện của Úc.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG