Trở về sau 7 năm bị sóng thần cuốn

Trở về sau 7 năm bị sóng thần cuốn
TP - Wati, 15 tuổi, (ảnh, thứ 2 từ phải sang) ở làng Ujong Baroh, tỉnh Aceh, Indonesia bị sóng cuốn khỏi tay mẹ trong trận động đất 9 độ richter kéo theo sóng thần diễn ra ngay sau lễ Giáng sinh năm 2004 và mất tích từ đó.
Trở về sau 7 năm bị sóng thần cuốn ảnh 1
 

Mới đây, ông Ibrahim, bạn của ông nội Wati đã đưa về nhà một cô bé rách rưới khi phát hiện ra cô bé đang ngồi bần thần ở một quán café và nói đang đi tìm đường về nhà mà không biết làm thế nào. Cô bé không nhớ tên của bất kỳ người thân nào, ngoại trừ ông Ibrahim. Chính điều này đã làm cho ông nội của cô bé tin rằng cô chính là Wati, đứa cháu mất tích lâu nay của ông.

Cha mẹ của Wati nhanh chóng xác nhận Wati chính là cô con gái mất tích cách đây 7 năm của họ qua làn da ngăm đen, nốt ruồi và một vết sẹo nhỏ trên khuỷu tay. Năm đó, bà mẹ Wati đã cứu được hai em của cô nhưng không thể làm gì khi nhìn dòng nước lớn cuốn trôi cô con gái 8 tuổi.

Yên Bình
Theo Daily Mail

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG