Xác chết 'sống' trong nhà suốt 7 năm

Ngôi nhà nơi y tá Anne Leitrim sống trước khi chết. Ảnh: BNPS
Ngôi nhà nơi y tá Anne Leitrim sống trước khi chết. Ảnh: BNPS
7 năm sau khi qua đời, thi thể một nữ y tá mới được phát hiện đang phân hủy tại nhà riêng.

Các nhân viên tòa án tìm thấy thi thể bà Anne Leitrim, 58 tuổi, tại căn hộ của bà ở thành phố Bournemouth, nước Anh, hồi tháng 6. Theo BBC, họ định tới đây để tịch thu căn nhà của bà Leitrim, do bà không thanh toán khoản tiền đã vay thế chấp trước đó. 

Những người hàng xóm cũng rất ngạc nhiên khi biết tin bà Leitrim đã chết được 7 năm. Họ tưởng bà đơn giản chỉ chuyển chỗ ở mà không biết phần thi thể đang phân hủy của bà ở cách họ không xa. 

Hôm 19/12, tòa án thành phố Bournemouth mở lại cuộc điều tra về cái chết của bà Leitrim. Nữ y tá này từng bị cảnh cáo vì có hành xử không đúng với một đứa trẻ tại bệnh viện đại học Homerton ở thủ đô London. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết. Các nhà điều tra không thể tiến hành kiểm tra chất độc do thi thể bà Leitrim đang bị phân hủy. Tuy nhiên, tòa án cho biết một tờ giấy được cho là thư tuyệt mệnh được tìm thấy bên cạnh thi thể bà. 

"Bác sĩ của tôi đã mắc lỗi. Tôi yêu các con. Tạm biệt Janet", nội dung lá thư viết. 

Katherine Clarke, em gái bà Letrim, cho biết cả gia đình mất liên lạc với bà từ 20 năm trước. 

Theo Hướng Dương

Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.