Gặp cô gái đạt giải nhất VietDocs 2011

Gặp cô gái đạt giải nhất VietDocs 2011
TPO - Ngô Thị Thanh – Nhà làm phim trẻ tuổi đã thực sự chinh phục ban giám khảo cũng như khán giả với bộ phim đa chiều của cô. Bộ phim “Cát” nói về nói về các hậu quả của việc khai thác tài nguyên bừa bãi gây ảnh hưởng nghiêm trọng với cuộc sống con người.

Ngô Thị Thanh sinh ra ở làng Vân Xá, Quế Võ, Bắc Ninh, một ngôi làng nằm bên bờ sông Đuống. Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Khoa ngữ văn, mặc dù có một khoảng thời gian dạy học, nhưng kể từ đó đến nay, công việc của cô hầu như gắn liền với phim ảnh nhiều hơn. Hiện tại Thanh đang khá bận rộn với công việc là nhân viên chương trình của DocLab (Trung tâm Phim tài liệu và Thử nghiệm Video tại Viện Goethe).

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thanh tham gia học 1 năm Dự án điện ảnh đào tạo ngắn hạn biên kịch, lý luận phê bình, dự án bắt đầu từ năm 2005 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn do Quĩ Ford tài trợ. Cô cũng có may mắn được tham gia khóa học ngắn hạn về phim tài liệu đầu tiên của DocLab.

Dự án điện ảnh và khóa học ngắn hạn về phim tài liệu đã cung cấp cho Thanh cả lý thuyết và thực tế với công việc làm phim tài liệu độc lập. Và cô đã tận dụng mọi kiến thức, kỹ năng để tạo nên bộ phim “Cát” – một trong những bộ phim thành công nhất tới thời điểm này.

Tiếp xúc với phim tài liệu không lâu nhưng Thanh thực sự đã đam mê thể loại phim này. Đặc biệt, khi hoàn thành bộ phim “Cát”, cô thấy thực sự bị lôi cuốn bởi thể loại này. Khi được hỏi tại sao muốn làm phim tài liệu, câu trả lời của cô rất đơn giản: “Đó là vì tôi muốn nghe tiếng nói của con người, đời sống và muốn tiếng nói của chính họ có được một không gian để vang lên”.

Ban đầu, khi thực hiện bộ phim “Cát”, Thanh chỉ nghĩ đơn giản đây là cơ hội cho cô thực hành và duy trì việc làm phim tài liệu, cũng như rèn giũa các kỹ năng đã được học. Nhưng thật bất ngờ và hạnh phúc là cảm xúc của Thanh khi bộ phim đã vượt qua 7 bộ phim khác để giành giải thưởng cao nhất của VietDocs và ngày 29-5 vừa qua.

Ý tưởng và bối cảnh của bộ phim được thực hiện trong một lần Thanh về quê chơi. Khi được nghe về việc khai thác cát trái phép cô đã nghĩ ngay mình có thể làm phim về việc này. Hơn nữa, quãng thời gian làm phim cũng là dịp để Thanh sống gần gũi với quê hương của mình hơn. Quá trình làm phim cô được người cậu làm công việc chở đò giúp đỡ rất nhiều, tuy nhiên cũng không hề dễ dàng khi chỉ có một mình thực hiện bộ phim.

Là một người trẻ, công việc làm phim độc lập là khá vả, bạn phải tự mình làm, học hỏi và rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Tuy nhiên: “Bạn chỉ cần một chiếc máy quay, óc sáng tạo và sự nghiêm túc, quyết liệt đi theo câu chuyện của mình đến cùng thì hoàn toàn có thể tạo ra một bộ phim tài liệu tốt” Thanh chia sẻ.

Còn bây giờ, với giải thưởng là 1000USD cho bộ phim “Cát” và sẽ được hỗ trợ sản xuất một bộ phim tài liệu thì Thanh đang tiếp tục viết kịch bản cho bộ phim mới. Để có thể được cấp kinh phí, cô phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và cẩn thận cũng như phải chứng minh được độ hấp dẫn cũng như tính khả thi của nó. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thành công mới của Thanh trong tương lai.

VietDocs 2011 - Giải thưởng Phim Tài liệu Xanh Việt Nam - “Biến đổi Khí hậu – Biến đổi Cuộc sống”. Dự án đề cập đến vấn đề môi trường Việt Nam như ô nhiễm không khí, nước và đất đang tác động đến đời sống con người. Cuộc thi dành cho các nhà làm phim trẻ và sinh viên độ tuổi 18 - 30 thể hiện ý tưởng trong một cuốn phim tài liệu ngắn và cho thấy quan điểm về vấn đề môi trường của Việt Nam. Dự án được tổ chức tại Viện Goethe (56- 58 Nguyễn Thái Học – Hà Nội).

Theo Viết
MỚI - NÓNG