Người về từ đảo lớn ngàn khơi

Người về từ đảo lớn ngàn khơi
Anh là Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Đảo phó Chính trị đảo Song Tử Tây- Quần đảo Trường Sa về dự Hội nghị  Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quân nhân 60 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Anh kể: “Song Tử Tây là một đảo lớn của quần đảo Trường Sa, nơi này khí hậu khắc nghiệt. Cơn bão số 4 vừa vặn gẫy, trốc rễ mấy cây phong ba đã trên 50 tuổi. Sóng dữ tràn ngập, khiến đảo lớn chỉ còn là đảo nổi mong manh. Nhưng chúng tôi vẫn vững vàng”. Ngoài đảo xa, mọi thứ đều thiếu thốn. Đời sống vật chất kham khổ đã đành, nhưng thiếu báo đọc, phương tiện nghe nhìn kém hiệu quả, thiếu thông tin quê nhà và người thân mới là nỗi khổ lớn. Song nhiều năm qua, tập thể cán bộ chiến sĩ đảo Song Tử Tây vẫn luôn đoàn kết thương yêu nhau, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc trong rèn luyện, bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Hồi lâu, anh Thắng chuyển sang tâm sự thân tình: “Vào đến đất liền, tôi được hai ngày về tranh thủ thăm nhà. Anh biết không, con trai lớn học lớp 9 khoe ngay với tôi: “Bố ơi, con vừa thi trúng vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi tiếng Anh”. Vợ tôi, cô Nguyễn Thị Luyện chỉ ở nhà làm ruộng, nhưng đã nuôi dạy hai con khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Cánh Hải quân chúng tôi vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách nơi biên cương lãnh hải, vùng biển lớn quần đảo Trường Sa đầy biến động và phức tạp là nhờ hậu phương của mình đảm đang, vững vàng. Cũng nhờ vậy, năm 2004 này là liên tiếp ba năm liền, đảo Song Tử Tây chúng tôi được tặng danh hiệu Đảo quyết thắng”. Ra đảo lần này, anh sẽ mang theo cả thùng lớn thùng nhỏ thư từ, sách báo và quà gia đình đồng đội gửi. Song Tử Tây lại có bữa tiệc lớn về tinh thần, từng người như đang được ngồi bên người thân.

MỚI - NÓNG