Hiến máu tình nguyện tại Công viên Nguyễn Văn Trỗi |
Đã thành thông lệ, Chủ nhật hàng tuần, công viên Nguyễn Văn Trỗi trong thành nội Huế lại tưng bừng hoạt động hiến máu nhân đạo.
Các thành viên trong CLB Sinh nhật hồng lại cùng nhau đến hiến máu và vận động sinh viên các trường tham gia hiến máu.
Ngày 11/11, Trung tâm Truyền máu khu vực Huế tổ chức lấy máu lưu động tại công viên Nguyễn Văn Trỗi. Kết quả thu được hơn 250 đơn vị máu.
Việc tổ chức hiến máu lưu động tại công viên Nguyễn Văn Trỗi đã kêu gọi, vận động được nhiều người dân ở phường Thuận Thành và sinh viên trường ĐH Kinh tế, ĐH Nông Lâm hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện khi họ thấy hoạt động rất có ý nghĩa diễn ra ngay tại địa bàn của mình.
Sống chung với lũ
Trời mưa lớn, hầu hết sinh viên đều tìm cách chuyển đến sống chung với bạn bè ở trọ những nơi cao ráo hơn, tránh ngập úng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để chuyển đến nơi khô ráo, an toàn. Nhiều bạn vẫn phải cố trụ lại căn phòng trọ ẩm thấp của mình vì không có chỗ nào để chuyển đi, phải chấp nhận sống chung với lũ.
Thủy, sinh viên Khoa Tin học, trường ĐHSP Huế gặp khá nhiều khó khăn trong những ngày này. Đã hai năm nay ngoài thời gian học, Thủy còn tranh thủ làm thêm để kiếm đỡ gánh nặng cho ba mẹ.
Mấy ngày qua, Thủy phải bám trụ trong phòng trọ suốt 2 ngày và ngủ trên bàn học. “Có lần ngủ quên, trở mình mà suýt rơi xuống nước” - Thủy cười.
Trong hoàn cảnh ấy, mì tôm luôn luôn là “bạn đồng hành” với sinh viên. Quang, sinh viên lớp Báo chí K30 nói: “Nếu không dự trữ mì tôm thì chẳng biết ăn gì. Với lại mùa mưa lũ mì tôm là tiện lợi nhất”.
Đã có ý thức dự phòng nhưng lắm lúc Quang còn phải ăn mì tôm “sống” vì cúp điện, hoặc nước dâng cao không có chỗ nấu.
Nguyễn Phương-Nguyễn Thành Chung
Lớp Báo K30,ĐHKH Huế