Đón Tết trên Blog

Đón Tết trên Blog
TP - Những ngày cuối năm, trên các blog (nhật ký mạng) từ theme (hình nền), avatar (biểu tượng), blast (lời mào đầu) đến các entry (bài viết) đều có hương vị Tết với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Blog “P.V.H” (Hoa Kỳ) tự hỏi: “Trời đang Tết hay lòng mình đang Tết?”. Ở quê hương khi bạn nhìn thấy cành đào đỏ thắm hay nhành mai vàng rực mà biết xuân đang đến... Nhưng trên đất người tuyết vẫn trắng và ai nấy vẫn hối hả như thường...

Chỉ có trái tim mình mách bảo Tết đang về đâu đó... “Thèm lắm một cái nắng ấm áp nơi quê nhà, một góc mai vàng rực khoe mình dưới mái ngói đỏ, một đĩa mứt Tết đủ màu đẹp mắt..., tiếng lầm rầm khấn vái và đôi mắt xa xăm thành kính của ngoại trước bàn thờ tổ tiên đêm 30, và...”.

Rất nhiều điều nữa trong entry “Mùi hương Tết” của blog “TranChauNg”. 10 năm xa quê, 10 năm đủ để phôi pha nhiều điều, nhưng: “Chao ôi, mùi thơm của bánh thuẫn mới nức mũi làm sao, chỉ mới nghe mùi thơm của nhà hàng xóm bay sang cũng đã thấy xao lòng, Tết ơi mau đến!”.

Để rồi blog “Cơn sóng dịu êm” khi đọc entry trên đã “comment” (chia sẻ) thế này: “Thương quá người bạn của tôi, bạn làm tôi thấy nao nao trong dạ....”

Trang hoàng blog và đếm ngược thời gian

Ở quê nhà, những ngày này nhiều blogger đã giăng mai, đào, bánh chưng, bánh tét... lên khắp blog của mình. Blog “acelife vietnam” khá ấn tượng với entry liệt kê vô số câu đối đỏ từ ngoài “ngõ” vào trong “nhà”.

Các entry về Tết cũng đã được cập nhập với biết bao suy nghĩ, dự định, lời chúc cho năm mới. Blog “Bi Kính lúp” khá giàu trí tưởng tượng trong vai một chú chuột Mậu Tý viết thư gửi Giáp Tý: “Thời nội ra đường gặp nhau người ta hỏi: quê ở đâu, hội viên hợp tác xã nào... Đến đời cha người ta hỏi số điện thoại... Nhưng đến đời Mậu Tý con, người ta sẽ hỏi địa chỉ blog của bạn là gì...”. Có blogger còn nhờ ông Táo mang hết nỗi buồn của hạ giới lên trả lại Ngọc Hoàng...

Đối với những người đi làm, cuối năm là khoảng thời gian ngơi nghỉ “đã” nhất. Blog “D_Thuy” với avatar là những hoa đào rất đẹp thở phào: “...kết thúc giai đoạn ngập đầu trong những con số, báo cáo, slide, họp hành... Từ giờ sẽ lên kế hoạch sắm Tết và về nhà với papa, mama thôi...”. Còn  blog “sealily”  thì  sắp sửa: “Nhuộm tóc, thay đổi cách ăn mặc, nhảy việc, vui vẻ trẻ trung hơn bây giờ”.

Với sinh viên, đây là lúc xả “xì trét” sau một kì thi căng thẳng. Blog “Honey” - kết thúc học kì đầu tiên với entry “Chầu Karaoke tất niên” hoành tráng cùng bạn bè đã hình dung ra cảnh tượng sau sáu tháng trở về: “Vừa phụ mẹ nấu nướng vừa tíu tít hỏi han việc nhà. Rồi còn đi mua sắm quần áo mới, rồi lăng xăng dọn dẹp nhà cửa nữa...”.

Blog “Cót” với entry “Tết bé ngoan” thật dễ thương: “Cuối năm, mình làm được nhiều việc đáng khen. Trong đó có một việc làm mẹ vui là đi  mua bàn thờ mới khang trang hơn cho ông bà...” Blog “Thanh Phong” thì hơi suy tư: “Giờ sắp hết năm roài... một thân một mình đôi khi thèm có một người đặc biệt để chia sẻ...”

Còn với các blogger ghiền sách thì năm mới không thể không đọc sách. Blog “cà phê chiều thứ bảy” đã điểm mặt 10 cuốn sách nên đọc trong năm 2008 như: “50 việc cần làm khi học đại học” hay “Hạt bụi bay ngược”...

Mỗi blogger đều có cách trang hoàng “nhà cửa” riêng, những entry với những dự định riêng. Nhiều blogger “hơi” lớn cứ tiếc hoài cái khoản lì xì và tự hỏi vui sao tôi ngày càng nhiều tuổi thế này. Nhưng điều chung là tất thảy đều thấy lòng mình khấp khởi, bồi hồi cho một thời khắc chuyển giao. Nhiều blast đã treo câu đếm ngược: Còn bốn, ba, hai... ngày nữa là Tết đến rồi...

Mang Xuân đi sẻ chia

Tiễn 365 ngày cũ đi, với những ước mơ cho bản thân và gia đình, nhiều blogger cũng không quên chia sẻ niềm vui với những người kém may mắn. Trên blog “Xuân tình nguyện” của ĐH KHXH & NV TPHCM (http://360.yahoo.com/chiendichxuantinhnguyen) các chiến sĩ đang nô nức chuẩn bị cho ngày ra quân đầu tiên (24 tháng chạp).

Blogger “khanh xhh12” hào hứng cổ vũ: “Các đồng chí ơi, cố lên nhen. Chúc thành công, đại thành công, năm mới bội thu thắng lợi!”. Blog đã nhanh chóng thu hút được nhiều sinh viên tham gia với tinh thần “sẵn sàng dành trọn mùa xuân của chính mình để tạo nên mùa xuân cho những người khác”.

Thật cảm động khi đọc được những dòng này trên blog của nhóm “Vòng tay nhân ái” (http://360.yahoo.com/nhom vongtaynhanai): “Mỗi chúng ta, trong đêm cuối năm ai cũng muốn được sum vầy bên gia đình trong ngôi nhà ấm cúng...

Trong giờ phút ấy, hẳn nhiều người chạnh lòng khi biết rằng ngoài kia vẫn còn những người già cô đơn, những em trẻ lang thang cơ nhỡ, những gia đình nghèo không biết hương vị Tết...”.

Với tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng”  “Vòng tay nhân ái” đã không quản mệt nhọc đi mọi ngõ ngách mang “Mùa xuân ấm” đến cho những người thiệt thòi.

Blog “phượng 242” - thành viên của nhóm - tràn ngập không khí đón Tết tại Khoa nhi Bệnh viện Ung bướu (TPHCM) với những bức hình ba mẹ và các bé trang trí mai vàng trong phòng bệnh viết: “Một ngày thật ý nghĩa và vui ghê!”.

Blog “Bữa cơm nhân ái” của nhóm tình nguyện Sức Trẻ (http://blog.360.yahoo.com/blog-WHvFwKAzbqe96bAWIUQK6sQMqD5bxQA-?cq=1) thì vừa thực hiện xong chuyến đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ - TPHCM) kết thúc chương trình “Xuân chia sẻ”: “Ra về trong bụng ai cũng đói meo nhưng món ăn tinh thần thì đã được lấp đầy”

Blog đã là nơi hội tụ của rất nhiều những tấm lòng như thế. Blog hiện đại đã làm cho cái Tết truyền thống của dân tộc thêm đượm tình người. Xin mượn lời của Joe- một bloger nước ngoài khá nổi tiếng để kết thúc bài viết này: “...tình cảm là rễ cây của các gia đình Việt Nam, sự hiểu nhau chia sẻ với nhau, mình nghĩ thế. Đó là ý nghĩa “đáng hiểu” nhất của Tết Việt Nam...”.

MỚI - NÓNG