Chị Nguyễn Thị Chính bên cạnh củ khoai lang nặng 5 kg |
Củ khoai khi được tìm thấy nằm trong bãi đất mùn pha cát nơi người dân trong tổ thường dùng để đổ phế liệu. Củ khoai mọc từ một dây khoai duy nhất với chùm rễ, lá mọc rậm rạp trên diện tích rộng hơn cái nia. Nửa phần trên của củ khoai nhô cao trên mặt đất hơn 10 cm.
Củ khoai sau 2 ngày được tìm thấy đã "ngót" nước nhưng vẫn nặng 4,8 kg |
Sau hai ngày được tìm thấy củ khoai lang dù đã “ngót” bớt nhưng vẫn nặng tới 4,8 kg và có chiều cao 27 cm và chu vi là 76,5 cm. Riêng phần cuống khoai to bằng một ngón tay cái của người lớn.
Củ khoai to hơn chiếc mũ bảo hiểm |
Chị Nguyễn Thị Chính, vợ anh Tĩnh, cho biết sau khi tìm thấy củ khoai có người đã trả anh chị 200 nghìn đồng để mua lại nhưng anh chị không bán. “Tôi không muốn bán vì muốn giữ lại để nếu có cơ quan nào muốn nghiên cứu thì tôi sẽ tặng cho họ”- Chị Chính cho biết.