Năm 1999 Motola bị dính phải mìn sau khi xảy ra chiến tranh giữa các chủ trại khai thác gỗ tại biên giới Thái Lan.
Motola đã phải sử dụng nhiều phương pháp trị liệu khác nhau và tập làm quen dần với các thiết bị gắn lên chân mình trong 3 năm.
Việc lắp ghép chân nhân tạo thành công sẽ mở ra nhiều hi vọng hơn cho những chú voi không may gặp phải thương tật. |
Để ghép chân cho Motola, các chuyên gia đã phải sử dụng lượng thuốc mê cho Motola có thể đủ để khiến 70 người bất tỉnh. Hiện chú đã có tên trong sách kỉ lục Guinness.
Những thao tác điều chỉnh cuối cùng giúp cho chiếc chân giả được lắp một cách chính xác. |
Solaida Salvala, sáng lập viên nhóm Những người bạn của Voi Châu Á đang vuốt ve Motola, trước khi chú quay trở lại Bệnh viện voi tại Lampang – miền bắc Thái Lan. |
Voi Motola thích thú phun bụi và di chuyển trên chiếc chân mới được lắp. |
Dung Nguyễn – Cường Cao
Theo Dailymail