iPhone 2019 sẽ có bút cảm ứng như Galaxy Note: Có mòn ý tưởng?

iPhone 2019 có thể hỗ trợ bút cảm ứng. Ảnh minh hoạ.
iPhone 2019 có thể hỗ trợ bút cảm ứng. Ảnh minh hoạ.
Nguồn tin của Korea Herald cho biết thời gian qua các kỹ sư của Apple đã làm việc với "một thiết bị iPhone mới" đi kèm "cây bút kỹ thuật số". Sản phẩm này có thể được công ty công nghệ Mỹ trình làng vào đầu 2019.    

Những người trong ngành công nghiệp cho biết bút stylus trên iPhone có thể là loại siêu tụ điện (supercapacitor) nhằm tiết kiệm chi phí. Trong khi đó S Pen trên Galaxy Note lại là loại dựa trên công nghệ cộng hưởng từ (EMR) với giá thành sản xuất cao hơn do có thêm bảng điều khiển đặt dưới tấm nền màn hình.

Bộ xử lý A-series của Apple cũng được nâng cấp nhằm tạo ra trải nghiệm tốt khi dùng kèm bút cảm ứng. Nguồn tin nói hiện Apple đang hội đàm với một số nhà cung ứng để thảo luận về việc sản xuất bút stylus.

Cố CEO Apple, Steve Jobs, là người nổi tiếng không thích bút cảm ứng cho iPhone. Trong buổi ra mắt điện thoại thông minh đầu tiên của mình, ông đã hỏi: "Ai muốn một chiếc bút stylus? Bạn sẽ phải lấy nó ra rồi đánh mất nó. Chẳng ai cần một chiếc bút cảm ứng".

Tuy nhiên năm 2015, Apple trình làng iPad Pro 12,9 inch với bút cảm ứng Pencil. Phụ kiện được thiết kế riêng cho máy tính bảng này với cảm biến xác định hướng và góc, đồng thời hỗ trợ nhận dạng áp lực để phân biệt lực bấm mạnh nhẹ khác nhau.

Nói về Pencil, CEO Apple hiện nay cho rằng nó không phải bút stylus. Tim Cook nghĩ rằng "Steve Jobs sẽ thích nó" đồng thời đề cập đến việc iPhone có thể hỗ trợ Pencil trong tương lai.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.