Bộ ảnh này được thực hiện bởi Thomas Windisch (32 tuổi, người Áo) tại bệnh viện Asylums – từng là nơi chuyên điều trị cho các bệnh nhân tâm thần.
Bệnh viện này đã bị đóng cửa vào năm 1978 và bị bỏ hoang từ đó đến nay, tạo ra những khung cảnh kì quái không dành cho người yếu tim.
Nhiếp ảnh gia Thomas Windisch cho biết: “Chỉ khi thực sự khám phá bệnh viện này, tôi mới có thể tưởng tượng được rằng ở đây đã diễn ra những chuyện tồi tệ đến thế nào.”
Những cây dây leo lan khắp sàn, những mạng nhện lớn giăng kín trần nhà… đã khiến không gian nơi đây càng trở lạnh lẽo, đáng sợ.
Tuy bị bỏ hoang nhưng những vật dụng của các bác sĩ, bệnh nhân vẫn còn sót lại rất nhiều ở đây.
Một đôi giày bệnh nhân bám bụi và được xếp ngay ngắn bên cửa sổ.
Những dụng cụ y khoa và lọ thuốc bị bỏ lại trên bàn như thể các bác sĩ chỉ vừa mới bỏ đi đâu đây.
Các tài liệu, bệnh án bị vứt vương vãi khắp nơi như thể các bác sĩ, bệnh nhân được sơ tán khỏi đây một cách gấp gáp và không kịp dọn dẹp.
Đến giờ, sau hàng chục năm bỏ hoang, nơi đây đã trở thành chỗ ở của gián, chuột và mối mọt.