Kỳ lạ ông lão không có mạch, không huyết áp

Ông Lê Văn Khi nói về bệnh không có mạch của mình
Ông Lê Văn Khi nói về bệnh không có mạch của mình
TP - Thường xuyên bị đau ngực, đau đầu nhưng khi đi khám ở các bệnh viện, bác sỹ đều rất kinh ngạc vì không tìm ra mạch và huyết áp. Câu chuyện của ông Lê Văn Khi, 75 tuổi, ở thôn 3, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam.

Đến bây giờ cả ông Khi và người thân đều hết sức ngạc nhiên khi hay biết mình không có mạch, huyết áp. Trước đó ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Cho đến năm 2004, khi tham gia chuyến đi an dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Quảng Nam, ngày đầu tiên ông và mọi người trong đoàn được gọi lên để khám sức khỏe. 

Kỳ lạ ông lão không có mạch, không huyết áp ảnh 1

Ông Lê Văn Khi nói về bệnh không có mạch của mình

Các nhân viên ở đây đều sững sờ khi không tìm ra mạch. Sau khi cả lãnh đạo kiểm tra lại cũng không phát hiện ra mạch của ông, nên chỉ đưa 700 nghìn đồng (chế độ cho người không ở lại an dưỡng - PV) rồi bảo ông về nhà gấp. Hơi thắc mắc, nhưng thấy người vẫn khỏe mạnh nên ông cũng không để ý nhiều. 

Bẵng đi một thời gian, năm 2009, thấy người thường xuyên tức ngực, đau đầu, ông nhờ con trai chở lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Một lần nữa ông lại khiến các bác sỹ ở đây bất ngờ khi …không thấy mạch hoạt động. “Tôi kêu đau ngực quá nên bác sỹ cho uống viên thuốc giảm đau cho đỡ, chứ họ nói từ trước tới nay chưa gặp ca này bao giờ”, ông Khi kể.

Cứ thế mỗi lần đau ông lại lên viện nhưng mọi người đều lắc đầu với ca bệnh hiếm thấy. Ông cho biết đã đi khám nhiều nơi như Trung tâm y tế huyện Điện Bàn, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam... 

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam chẩn đoán ông bị suy mạch vành và thiểu năng tuần hoàn não, đau thắt ngực, xơ vữa động mạch ngoại biên, hẹp mạch máu trở chi… Còn Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng chẩn đoán ông bị Takayasu - tăng huyết áp nên được trị nội khoa. 

Đến đâu khám bác sỹ cũng đều tá hỏa vì không thể bắt ra mạch, cũng không đo được huyết áp nên lại viết phiếu chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Lên tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, theo bệnh án, bác sỹ nhận định ông bị teo mạch máu. Bác sỹ giải thích do máu không thông được lên não gây đau đầu, máu cũng khó vận chuyển về tim gây tức ngực.

Ông Khi là thương binh hạng ¾. Năm 24 tuổi ông tham gia kháng chiến, từng bị thương nhiều lần, trong người vẫn còn găm 4 mảnh đạn. Rời quân ngũ trở về, ông lập gia đình, làm lụng nuôi 8 người con khôn lớn. “Họ nói tôi bị teo mạch máu bẩm sinh, nhưng trước giờ người vẫn khỏe, có đau ốm bao giờ mà khám mà biết”, ông Khi cười.

Bà Trương Thị Thuần, vợ ông, cho biết: từ khi lấy nhau tới giờ thấy ổng ăn uống được, làm lụng rất khỏe, chỉ có ít ngủ thôi. Nhưng mấy năm trở lại đây ông thấy hay bị tức ngực nên đi khám thì nghe bác sỹ nói vậy thấy rất lo”.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bác sỹ Lê Đức Nhân, Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nói: Trong y khoa người ta gọi đó là bệnh Takayasu (vô mạch). Đây là bệnh viêm ở các động mạch có kích thước lớn và vừa gây hẹp, tắc, phình động mạch. Bệnh này hiếm gặp ở nước ta. Hiện, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và cách điều trị dứt điểm, tuy nhiên không nên quá lo lắng mà cần theo dõi lâu dài nếu có biểu hiện về tim mạch hoặc các triệu chứng khác.

MỚI - NÓNG