Lời tự thú 'rùng mình' của người nghiện mạng xã hội

Với nữ nhà báo 29 tuổi Emily Bryce-Perkins, phương tiện truyền thông xã hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn của cô. Ảnh: Telegraph
Với nữ nhà báo 29 tuổi Emily Bryce-Perkins, phương tiện truyền thông xã hội là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn của cô. Ảnh: Telegraph
Natalie Trice dành cho Facebook, Twitter 4 - 5 tiếng mỗi ngày. Cô cho biết mình sử dụng mạng xã hội như một người nghiện. Thật hiếm hoi nếu 10 phút mà cô không kiểm tra mạng xã hội một lần trên điện thoại.

Emily Bryce-Perkins, một nhà báo 29 tuổi sống ở Bắc London, Anh. Cô dành ít nhất 6 giờ mỗi ngày để sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter. 

Chia sẻ trên Telegraph, nữ nhà báo cho biết cô gia nhập Facebook năm 2007 khi đang còn là sinh viên Đại học Leicester. Lúc đầu cô không nghĩ nó sẽ trở thành một cái gì đó quan trọng. Cuối cùng trang mạng này nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cô.

Hai năm sau, cô lập gia đình. Đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc và Facebook trở thành tâm điểm cho những tranh cãi. Những bài viết thô lỗ của chồng khiến cô bị tổn thương và cảm thấy mất thể diện. 

Nữ nhà báo sử dụng Twitter ngay sau kết hôn và lập tức yêu thích nó. Cô đã có 3.000 người theo dõi cùng những cuộc trò chuyện trực tuyến với biên tập viên của các tạp chí và các tờ báo. "Những cơ hội này rất khó có được trong cuộc sống thực. Twitter không những đem lại sự tự tin trong cuộc sống, mở mang với thế giới mà còn giúp tôi mạnh mẽ rời khỏi cuộc hôn nhân để chuyển đến sống tại London và trở thành một nhà báo", cô thú nhận.

Hiện các trang mạng xã hội vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Emily. Điện thoại luôn ở trong tay cô bất kể khi đang nấu ăn, dùng bữa hay thậm chí đi vào phòng vệ sinh. Cô luôn có thói quen kiểm tra Email, Twitter, Facebook sau đó là Instagram, trả lời các tin nhắn trên WhatsApp ngay khi thức dậy. Mỗi ngày cô thường 10 lần đăng gì đó lên Twitter. 

Natalie Trice, một bà mẹ 40 tuổi sống tại Buckinghamshire (Anh), sử dụng Facebook, Twitter và dành cho chúng khoảng 4 - 5 tiếng mỗi ngày. Cô cho biết mình sử dụng Facebook, Twitter như một người nghiện. Thật hiếm hoi nếu 10 phút mà cô lại không kiểm tra một lần trên điện thoại và chồng cô luôn tỏ ra không đồng tình với việc này.

"Tôi thường làm gián đoạn những sự kiện của gia đình, từ bữa ăn tối với chồng trong nhà hàng đến những bữa tiệc sinh nhật của các con chỉ để chụp ảnh và đăng lên Facebook. Tôi có 2.500 người theo dõi trên Twitter và 550 bạn bè trên Facebook nhưng chỉ có khoảng 6 người bạn tốt trong đời sống thực", Natalie chia sẻ.

Vì đăng nhiều bài liên tục nên đôi khi cô cũng bị bạn bè trêu chọc. Cô cảm thấy mình thực sự bị tổn thương khi có lần ai đó đã viết lên tường Facebook: “Hôm nay bạn đã đăng 8 lần. Bạn có chán không?”. Cô nghĩ mạng xã hội thực sự tốt, giúp cô hòa đồng và cởi mở, kết nối với bạn bè, người thân dễ dàng.

Cô thành thật: "Tôi sử dụng thường xuyên Facebook và Twitter từ năm 2009, cảm giác sẽ thật trống trải và hụt hẫng khi không có nó. Không như nghiện thuốc lá, bia rượu, nó hoàn toàn miễn phí. Tôi có thể sử dụng nó ở nhà và cảm thấy không có tác hại gì. Tôi thực sự không nghĩ rằng nghiện nó là một điều gì quá sai trái".

Fiz Marcus, 65 tuổi là một nữ diễn viên sống ở Surrey, Anh. Cô đã có hai đứa con trưởng thành, mỗi ngày dành ít nhất 3 giờ trên Twitter, Facebook và các ứng dụng khác. 

"Hiện tại tôi sống một mình. Tôi sử dụng Twitter, Facebook để giữ liên lạc với đồng nghiệp, bạn bè, và dùng Skype, Face Time để nói chuyện với chồng ở Mỹ cùng đứa cháu gái ở London", cô chia sẻ. 

Nữ diễn viên sử dụng Internet để gửi mail, đọc báo và chơi các trò chơi trực tuyến. Năm 2011, cô nhận thấy thời gian sử dụng điện thoại và máy tính bảng của mình tăng vọt. Đến nay thế giới trực tuyến là một phần quan trọng trong thế giới thực của cô. Chúng giúp cô cảm giác như được trẻ lại, cảm thấy gắn bó và hiểu hơn về suy nghĩ của những người trẻ. 

Lời tự thú 'rùng mình' của người nghiện mạng xã hội ảnh 1

Izzy Mackay, học sinh 15 tuổi luôn mang theo điện thoại đến khi đi ngủ, duy trì thói quen sử dụng từ 22h đến 23h30 hằng đêm. Ảnh: Telegraph.

Izzy Mackay, 15 tuổi, đang là học sinh và sống cùng với gia đình ở vùng Puttenham nước Anh. Cô sử dụng Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat và dành cho chúng ít nhất 3 giờ mỗi ngày.

"Việc đầu tiên tôi làm khi vừa thức dậy là kiểm tra điện thoại và trả lời các tin nhắn bị bỏ lỡ trên Facebook, Twitter, Instagram. Tôi sẽ dán mắt vào chiếc điện thoại trong suốt bữa ăn sáng và trên đường đến trường. Vào giờ ăn trưa, hầu như tất cả mọi người cũng đều cầm điện thoại trên tay. Buổi tối tôi sẽ dành thời gian từ 22h đến 23h30 cho điện thoại của mình", cô kể.

Sử dụng Facebook từ năm 11 tuổi, lúc đầu cô chỉ kiểm tra nó khoảng vài lần mỗi ngày. Kể từ khi có chiếc điện thoại thì việc sử dụng mạng xã hội tăng lên đáng kể, chiếm nhiều thời gian trong ngày.

Với thiếu niên trong thời đại này thì việc sử dụng các trang truyền thông xã hội như là điều hiển nhiên. Ở trường, mọi người cũng chia thành các nhóm khác nhau. Những người sành điệu nhất thì thường sử dụng Instagram, các game thủ thì sử dụng Xbox để trò chuyện và thảo luận về các trò chơi… Instagram của cô có 560 người theo dõi. Cô chủ yếu dùng nó để chia sẻ hình ảnh với bạn bè.

"Đôi khi tôi lo lắng về cách nhìn nhận của mọi người về mình thông qua việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội và nghĩ rằng nên xóa nó đi vì nó chiếm khá nhiều thời gian. Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ làm điều đó, nó chẳng khác nào là tự sát", Mackay cho biết.

Theo Lê Nguyễn 

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG