Sư tử, hổ, báo đồng loạt trốn khỏi vườn thú sau lũ lớn

Một cá thể sư tử của vườn thú Eifel. Ảnh: Sky
Một cá thể sư tử của vườn thú Eifel. Ảnh: Sky
TPO - Hai con sử tử, hai con hổ, một con báo đốm đã trốn khỏi vườn thú ở Lünebach (miền Tây nước Đức), tờ BBC đưa tin hôm nay, 1/6.

Ngay sau khi nhận được tin về sự cố hy hữu, chính quyền địa phương lập tức thông báo khuyên cư dân ở trong nhà, đóng chặt cửa và gọi cho cảnh sát nếu thấy bất cứ điều gì bất thường.

Một cuộc săn lùng bằng máy bay không người lái đã được tiến hành bởi các nhân viên sở thú tư nhân Eifel. Không lâu sau đó, các cá thể hổ, báo, sư tử đều được bắt về chuồng an toàn.

Một con gấu cũng đã trốn thoát nhưng đã lập tức bị bắn chết.

Giới truyền thông Đức cho biết các cá thể thú dữ có thể đã trốn ra ngoài sau khi sở thú bị hư hại do lũ quét và bão lớn suốt đêm.

Sư tử, hổ, báo đồng loạt trốn khỏi vườn thú sau lũ lớn ảnh 1

Vườn thú Eifel bị nhấn chìm trong lũ lớn. Ảnh: Sky

Vườn thú Eifel thuộc sở hữu của gia đình Wallpott, rộng 30 héc ta và có gần 400 cá thể thú thuộc 60 loài, bao gồm hổ Siberia và sư tử.

Vườn thú được thành lập năm 1965, khi ấy chỉ có một vài loài thú cơ bản như chó, lửa và lợn rừng.

Sự cố hôm thứ Sáu xảy ra hai năm sau khi hai con sư tử trốn khỏi chuồng tại một vườn thú ở Leipzig (miền Đông nước Đức). Một con sư tử bị bắn chết sau đó, và con còn lại bị bắt về chuồng.

Theo Theo BBC, The Guardian
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.