Tàn tích của bộ tộc thần bí từng định cư trên đỉnh núi lửa

TPO - Từ cuộc khai quật mới đây trên đỉnh núi lửa đã tắt Arthur’s Seat (Anh), các nhà khảo cổ đã phát hiện những tàn tích chứng minh sự tồn tại của một bộ tộc thần bí từng định cư ở đây từ 3.000 năm trước.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những tàn tích của một pháo đài cổ đại được xây dựng từ ít nhất 3.000 năm trước trên đỉnh núi lửa đã tắt Arthur’s Seat thuộc địa phận Edinburg (Anh), trong cuộc khai quật mới đây.

Theo các nhà khoa học, những người xây nên pháo đài này chính là bộ tộc Votadini, một bộ tộc Celtic thời kỳ đồ sắt sống ở Đông Nam xứ Scotland và Đông Bắc xứ England (Vương quốc Anh).

Tàn tích của bộ tộc thần bí từng định cư trên đỉnh núi lửa ảnh 1 Các tàn tích trên đỉnh núi chứng minh bộ tộc kỳ bí Votadini đã từng định cư ở đây.
Tàn tích của bộ tộc thần bí từng định cư trên đỉnh núi lửa ảnh 2

Bộ tộc Votadini là một bí ẩn đối với các nhà khảo cổ học Anh quốc. Bộ tộc này để lại cho thế giới những công trình gây choáng váng như khu chôn cất vĩ đại Traprain Law ở Đông Lothian - nơi được cho là thủ đô của họ.

Các cuộc khai quật trước đây đã phát hiện ra những bức tường đá cao tới 5,4m, dày 1,2 m  chặn một bên đỉnh Arthur’s Seat, trong khi vách đá tự nhiên che chắn phía còn lại. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy người Votadini đã sử dụng một phần đất để canh tác nông nghiệp. Ở thời bấy giờ, khu vực này có lẽ đã từng rất nhộn nhịp với dân cư đông đúc.

Theo nhóm nghiên cứu từ Cơ quan Lịch sử và môi trường Scotland, phát hiện mới trên đỉnh Arthur’s Seat có thể đem đến lý giải cho sự biến mất của bộ tộc thần bí này: nhiều khả năng họ đã bị quân La Mã tấn công, lấn chiếm đất đai, thành trì, để rồi con người bị đồng hóa dần, trở thành một phần của cộng đồng sớm nhất của Scotland.
Tàn tích của bộ tộc thần bí từng định cư trên đỉnh núi lửa ảnh 3 Ngọn núi lửa đã tắt Arthur's Seat.

Arthur’s Seat là một ngọn núi lửa đã tắt thuộc địa phận Edinburgh, nay trông như một ngọn đồi lớn. Về khảo cổ, ngọn núi lửa nổi tiếng lần đầu vào mùa hè năm 1836, khi 17 quan tài Lilliputian chứa những con búp bê nhỏ phục sức như người thật được tìm thấy trong một hốc đá phía Đông Bắc.

Trong truyền thuyết của người Scotland, vua Arthur vĩ đại của bộ tộc tổ tiên Anglo-Saxon đã được đặt trong một quan tài kính khi an nghỉ, và đặt ngay giữa ngọn đồi núi lửa này. Vì vậy nơi đây mang tên Arthur's Seat.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG