Một tàu chở tiền xu với trị giá lên tới 34 triệu bảng (hơn 1.000 tỉ đồng) từng bị quân Phát-xít Đức đánh chìm xuống đáy Đại Tây Dương từ hồi Thế chiến II. Mới đây, con tàu đã được tìm thấy và sắp được trục vớt từ độ sâu kỷ lục 5.150m.
Con tàu SS City of Cairo đang trong chuyến hải trình từ Bombay, Ấn Độ tới Anh hồi năm 1942 thì bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Đức ở ngoài khơi vùng biển thuộc đảo St. Helena, khiến 100 tấn tiền xu gồm toàn các đồng rupi bị chìm xuống đáy Đại Tây Dương.
Người ta vốn cho rằng tàu SS City of Cairo của Bộ Tài chính Anh sẽ bị mất tích vĩnh viễn, thế nhưng một nhiệm vụ bất khả thi mới đây đã được thực hiện hoàn hảo.
100 tấn tiền xu gồm toàn những đồng rupi đã được tìm thấy dưới đáy đại dương ở độ sâu kỷ lục 5.150m. Con tàu từng bị đánh chìm sẽ được trục vớt sau hơn 7 thập kỷ nằm dưới đáy đại dương.
Hiện tại, một số lượng tiền xu đã được đưa lên khỏi mặt nước.
Con tàu sau nhiều thập kỷ tưởng bị mất tích vĩnh viễn cuối cùng đã được tìm thấy, hiện giờ nó đã bị gãy mục làm đôi và nằm sâu dưới lớp bùn ở đáy biển.
Hình ảnh con tàu nằm trên đáy biển.
Nhiệm vụ tìm kiếm con tàu bị đánh đắm từ thời Thế chiến II vốn được coi là một nhiệm vụ bất khả thi vì con tàu bị đắm ở vùng nước sâu tới hơn 5.000m; thời tiết, sóng biển và hải triều ở vùng biển này cũng luôn luôn biến động; bên cạnh đó, địa điểm tìm kiếm lại cách xa tất cả những hòn đảo gần đó, khiến việc tìm kiếm, trục vớt con tàu gặp muôn vàn khó khăn.
Một chi tiết được kể lại bởi các nhân chứng là thuyền trưởng phía quân Đức - Karl-Friedrich Merten - người nhận nhiệm vụ đánh đắm con tàu SS City of Cairo, sau khi hoàn tất công việc, đã cho tàu của ông ta bơi lại phía các xuồng cứu hộ và nói với những hành khách đang hốt hoảng rằng: “Chúc các vị ngủ ngon đêm nay, xin lỗi vì đã đánh đắm tàu của các vị”.
Những nạn nhân dù ban đầu đều sống sót khỏe mạnh nhưng sau 3 tuần họ mới được xác định vị trí và có thuyền ra ứng cứu, đến lúc này, đã có tới 104 hành khách thiệt mạng.