Vịt uyên ương bất ngờ xuất hiện ở công viên, dân New York phát cuồng

Vịt uyên ương sặc sỡ nổi bật so với các "bạn bè" khác trong hồ. Ảnh: UPI.
Vịt uyên ương sặc sỡ nổi bật so với các "bạn bè" khác trong hồ. Ảnh: UPI.
Một chú vịt uyên ương sặc sỡ bất ngờ xuất hiện tại công viên Trung tâm, New York đã tạo nên "cơn sốt" đối với người hâm mộ.

Kể từ ngày 10/10, sự xuất hiện bất ngờ của chú vịt uyên ương tại công viên Trung tâm Manhattan đã thu hút rất nhiều người dân New York và khách du lịch đổ về chiêm ngưỡng.

Với bộ lông đầy màu sắc và chiếc mỏ độc đáo khác xa những "bạn bè" khác trong hồ, chú vịt uyên ương trở nên nổi bật hơn hẳn và được người hâm mộ đặt cho biệt danh "chú vịt nổi tiếng".

"Cơn sốt" vịt uyên ương lan truyền chóng mặt và mạnh mẽ đến mức khi tài khoản Twitter Manhattan Bird Alert của công viên Trung tâm thông báo: "Vịt uyên ương đang mất tích", một số người hâm mộ có phần hốt hoảng.

"Tôi thực sự lo lắng về điều này. Cầu cho mọi điều tốt lành đến với chú vịt", một người hâm mộ viết lên Twitter.

Năm 2015, hình ảnh chú chuột tha miếng bánh pizza trên cầu thang tàu điện ngầm cũng từng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân New York. Từ đó đến nay, chưa có một sinh vật nhỏ bé nào lại trở nên nổi tiếng như chú vịt uyên ương tại công viên Trung tâm.

Tờ Guardian cho rằng nếu chú chuột tha miếng pizza thể hiện sự bẩn thỉu của thành phố New York, thì vịt uyên ương lại là một biểu tượng uy nghi và kiều diễm tại công viên lớn nhất Manhattan.

Chưa ai lý giải được vì sao chú vịt nổi tiếng này lại đến New York, vì vịt uyên ương có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản và phía đông Siberia. Một số lượng lớn của loài này hiện cũng đang sinh sống tại Anh.

David Barret, thuộc công viên Trung tâm Manhattan, nói rằng có thể chú vịt này đã trốn thoát khỏi sở thú hoặc một chủ sở hữu cá nhân.

Trước đây, một cá thể thuộc loài này cũng từng xuất hiện ở thành phố Vancouver, Canada, nhưng không tạo ra cơn sốt như tại New York.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG