Crazy Nhóc - Người huấn luyện tâm lý thí sinh

Dàn dựng catwalk Crazy Nhóc trong buổi tập đầu tiên với các thí sinh Chung khảo phía Nam.
Dàn dựng catwalk Crazy Nhóc trong buổi tập đầu tiên với các thí sinh Chung khảo phía Nam.
TP - Từng tham gia huấn luyện catwalk cho thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2016, mùa này như mọi lần Crazy Nhóc gây ấn tượng và ảnh hưởng đáng kể tới thí sinh ngay từ buổi tiếp xúc đầu tiên. Trong lúc hướng dẫn thí sinh đi catwalk trên giày cao gót, cách đứng, ngồi... Nhóc trở thành người đồng hành, chia sẻ hỗ trợ các em về tâm lý cũng như ứng xử.  

Crazy Nhóc không giấu giếm mình thuộc “giới tính thứ ba”. Người không quen gọi Nhóc là anh hay chú cũng được còn các thí sinh đều vui lòng gọi là “cô Nhóc”.

Kỹ năng mềm ngoài giáo trình

Ngay tại buổi tập đầu tiên của vòng Chung Khảo phía Nam (CKPN) tại FLC Qui Nhơn (Bình Định) cô Nhóc đã mở đầu với một nhắc nhở nhẹ nhàng “Sáng nay khi các em bước qua cửa vào nhà ăn, có hai nhân viên mỉm cười cúi chào. Tôi để ý thấy vẻ mặt các em vẫn lạnh lùng lướt qua họ. Các em sắp là người của công chúng mà chưa biết cảm ơn và mỉm cười đáp lại thái độ lịch sự của người khác”. Từ buổi chiều hôm sau, hầu hết các thí sinh đều có phản xạ cảm ơn trong các tình huống cần thiết. Không chỉ thí sinh, một số người trong Ban Tổ Chức (BTC) biết câu chuyện cũng chịu khó dùng từ “cảm ơn” hơn. Giám khảo, nhà báo Trần Hữu Việt nhiều lần bị cuốn hút bởi cách nói chuyện, cách truyền đạt của Nhóc với các thí sinh. Ông chụp hình Nhóc lia lịa “để ghi lại một chân dung ấn tượng không thuộc nhóm thí sinh”.

Cũng ngay trong phòng tập ngày đầu, cô Nhóc phát hiện ra hầu hết 30 thí sinh đang ngồi sai cách. Cả một giờ sau đó các em tập ngồi đúng kiểu quí cô tức là ngồi mớm một phần ba mặt ghế, thẳng lưng, khép đùi, đưa chéo chân “cách ngồi này còn an toàn cho phụ nữ mặc váy ngắn”. Khi uống nước một tay rót chai nước từ từ vào miệng, tay kia chìa ra hứng cách cằm 5cm; Trong tình huống trên sân khấu hay dưới khán phòng nếu bạn được MC đưa micro, hãy nhìn vào mặt MC và nói cảm ơn chứ đừng nhận mic mà mắt hướng đi chỗ khác; Đến phòng tập các bạn cần đi giày đế bệt hoặc thể thao chứ đừng loẹt quẹt dép lê, dép tông. “Nhóc sợ nhất nhìn thấy cảnh thí sinh Hoa hậu mà xách những túi nilon nhàu nát để giày cao gót và áo khoác”.  Rút kinh nghiệm những mùa trước, năm nay BTC đã trang bị túi chuyên dụng chất liệu vải không dệt siêu nhẹ cho các em mang đồ đến phòng tập.

Crazy Nhóc - Người huấn luyện tâm lý thí sinh ảnh 1

Tập ngồi đúng kiểu quí cô Hoa hậu.

Có kinh nghiệm tập luyện với nhiều cuộc thi nhan sắc, Nhóc cho rằng, người phụ nữ đẹp được quyết định bởi 10% khuôn mặt, 10% trang điểm, 10% thời trang còn 70% là sự hiểu biết và thần thái.

Sự mất tự tin và đố kỵ cũng khiến chúng ta mất thần thái. Khi di chuyển trên sân khấu, hay ngoài đời, trong đầu bạn còn lấn cấn khó chịu, so sánh với một người đẹp khác, các bạn sẽ khó lòng uyển chuyển, duyên dáng. Trong lúc các bạn mải so đo, lo người khác đẹp hơn, đi catwalk giỏi hơn thì các bạn đã thua người ta rồi, Nhóc chia sẻ với thí sinh.

Thí sinh Đinh Thị Triều Tiên (Phú Yên) kể dù là Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên VN 2017, từng chụp hình mẫu thời trang nhưng Tiên luôn mặc cảm và cố che giấu phần tóc tơ thưa ngắn quanh viền đỉnh trán. Tới một hôm thấy Tiên cứ lúng túng che trán, cô Nhóc nhắc lại câu nói quen thuộc “Cần biết lấy khuyết điểm thành ưu điểm”. Từ hôm đó Tiên hất mái tóc ngược ra sau, để lộ trán với hàng tóc tơ tự nhiên. “Em đã thoát ra khỏi nỗi mặc cảm bao năm qua. Khi mình mải che giấu điều gì đó cho dù nhỏ xíu mình không thể tỏa sáng. Em muốn mang bài học này theo suốt cuộc đời”.

Đồng hành tinh thần

Nhóc truyền đạt cho các em rất nhiều bí quyết, kỹ thuật tuy nhiên với những em nhút nhát, chưa bao giờ tập catwalk Nhóc lại nói “ Em đừng phải nhớ quá nhiều thông tin và cố tỏ ra hoàn hảo ngay. Chỉ cần hoàn thành từng mục tiêu nhỏ một và tiến bộ dần dần”.

Trong số 30 thí sinh CKPN có tới 80% bạn chưa từng đi catwalk, Nhóc cho rằng tập với người chưa biết gì có khi dễ hơn là người thành thạo. Người tập rồi mà bảo thủ sẽ khó sửa hơn, nhiều khi đến giữa cuộc thi, họ tụt lại so với người mới nhạy bén, linh hoạt. “Thích nhất là đoạn cuối chứng kiến các bạn tỏa sáng đồng đều”.

Vào thời điểm giữa vòng Chung khảo, nhiều em xuống tinh thần, tỏ ra hoang mang sợ mình không theo được màn đồng diễn giày cao gót, lo lắng bị tụt hậu. Cô Nhóc giải tỏa bằng cách để 30 trò nắm tay nhau đứng thành vòng tròn, nhắm mắt lại lắng nghe một bản nhạc thiền không lời. “Các em cứ thư giãn, nghĩ về điều mình muốn nghĩ, thả lỏng cơ bắp”. Đến nửa bài nhạc, bỗng một vài em sụt sịt khóc, rồi các bạn khác cũng ôm mặt khóc òa lên. Nhóc để các em khóc thoải mái. Sau một cơn “lên đồng” phá mọi rào cản, không ai phải cố gồng mình nghiêm túc nữa, các bạn trở về trạng thái bình tĩnh. Hầu hết đều thú nhận “Con thấy nhẹ người, như trút được gánh nặng. Cảm ơn cô”.

“Hãy tìm cho mình một thần thái, đừng tự gây áp lực cho bản thân” là điều cô Nhóc thường nói trước buổi trình diễn tổng duyệt và chính thức.

Trò chuyện trước đêm Chung khảo Phía Nam, Crazy Nhóc bày tỏ: “Mình không bao giờ nói tên những thí sinh mà cá nhân mình thấy ấn tượng. Làm như thế các bạn khác sẽ mất tinh thần. Chỉ biết rằng ngày đầu tiên là điểm 0 thì sau tám ngày tập luyện các em đã đạt điểm 7/10 kể cả về kỹ thuật đồng diễn sân khấu lẫn sự tự tin”. Hỏi Nhóc “Ấn tượng với màn diễn nào nhất của các học trò”, Nhóc nói “ Bất cứ màn diễn nào đủ 30 bạn là màn đẹp nhất, từ lúc đọc tên 19 em đi tiếp, chia tay 11 em còn lại, đấy là màn tệ nhất”.

Crazy Nhóc - Người huấn luyện tâm lý thí sinh ảnh 2

Trong tiệc sinh nhật của 3 thí sinh sinh nhật tháng 6, cô Nhóc được yêu quí nhất nên đã được trét kem bánh nhiều nhất lên mặt.

Phỏng vấn các thí sinh trước và sau đêm chung khảo hầu hết đều nhắc đến tên cô Nhóc như một dấu ấn đậm nét trong hành trình. “Cho dù đi tiếp hay ở lại chúng em đều có thêm trong hành trang kỹ năng nào đó từ cô”, thí sinh Đinh Thị Quỳnh Giang chia sẻ.

Tự thấy mình là người dư thừa năng lượng, đam mê công việc, Nhóc muốn truyền cả năng lượng, kỹ năng catwalk và cả kinh nghiệm sống cho các thí sinh. Ngày 10/7 tới đây, Crazy Nhóc sẽ có mặt tại Hà Nội trợ giúp các thí sinh lọt Chung khảo phía Bắc trong buổi chụp  profile. Ngày 11/7 cô và trò khởi hành đến thị xã Cửa Lò (Nghệ An) bắt đầu hành trình tập luyện và tỏa sáng tại Đêm Chung khảo diễn ra tối 22/7.

Sáng 8/7, tại trụ sở báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương Hà Nội, các giám khảo sẽ chính thức chấm thi, chọn các gương mặt sáng giá nhất cho vòng Chung khảo phía Bắc. Vòng thi Chung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 22/7/2018 để chọn những thí sinh còn lại được tham dự vòng Chung kết dẫn tới Vương miện đầy danh giá và cao quý: Hoa hậu Việt Nam 2018.
MỚI - NÓNG