ửa đầu năm 2018, Sun World Ba Na Hills nổi danh toàn cầu như một hiện tượng du lịch thú vị nhờ cây Cầu Vàng. Nghe nói những năm tới, khu du lịch trên “sân thượng của Đà Nẵng” thậm chí còn nhiều bất ngờ lớn hơn, nhiều công trình quy mô, đẳng cấp hơn bây giờ.

C hẳng phải đợi đến sự xuất hiện của Cầu Vàng du khách mới chen nhau lên đỉnh Núi Chúa. Thế nhưng cũng không phủ nhận rằng, sự xuất hiện của cây cầu “triệu đô” đã một lần xác nhận đẳng cấp của “Khu du lịch hàng đầu Việt Nam” 4 năm liên tiếp.

Ra mắt đầu tháng 6, chỉ một thời gian ngắn, Cầu Vàng đã lập tức trở thành hiện tượng trên báo chí trong nước và quốc tế. Thật hiếm có công trình nào tại Việt Nam được đồng loạt các hãng thông tấn nổi tiếng toàn cầu như CNN, BBC, Reuters, New York Times, The Guardian…đưa tin với những mỹ từ như “cây cầu có thiết kế táo bạo”, “cây cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới”…

Du khách đổ đến Bà Nà thời điểm này phần lớn là vì sức hút khó cưỡng của cây cầu được dựng lên trên độ cao hơn 1400m. Họ ấn tượng với đôi bàn tay khổng lồ loang lổ rêu phong tựa như đôi bàn tay của Thần Núi đang rút từ lòng núi xanh thẳm kia một dải lụa vàng óng. Họ còn ngạc nhiên hơn khi biết đây là sản phẩm “made in Vietnam” hoàn toàn, từ thiết kế đến thi công. Bà Nà Hills đã hoàn thành tác phẩm để đời này chỉ trong vòng 12 tháng, cho dù việc thi công một công trình cheo leo trên đỉnh núi, trong thời tiết mưa dầm, gió rét triền miên những tháng mùa đông không bao giờ là dễ dàng. Nhưng đổi lại, sự kì công ấy đã được đền đáp xứng đáng.

u khách gọi Lễ hội bia B’estival như vậy. Mà không sai. Bởi từ phục trang cho ai muốn trở thành những chàng trai, cô gái Đức, hương vị bia Đức thơm mùi lúa mạch, sóng sánh sắc vàng, đen, những vũ điệu dân gian Đức, những món nướng chuẩn vị vùng Munich cho đến một nhà máy xúc xích Đức trên đỉnh Bà Nà đều rất …Oktoberfest. Chẳng phải bây giờ Bà Nà Hills mới tổ chức Lễ hội bia. Bốn năm rồi, khu du lịch chưa khi nào lặp lại chính mình trong sự kiện được coi là tâm điểm mỗi mùa hè này.

Những đụn rơm, lúa mạch vàng óng ả, những ly bia vàng, bia đen sóng sánh thơm nồng, những mô hình chai bia hay xe hoa được kết tạo cầu kì từ những bông lúa mạch hay rễ cây… mỗi năm, B’estival Bà Nà Hills lại khiến du khách thích thú, ngỡ ngàng với những ý tưởng mới. Đó là lý do, rất nhiều du khách hai năm liền chọn đúng dịp lễ hội bia để du ngoạn Bà Nà. Đó cũng là động lực để mùa hè 2018, Bà Nà Hills ra mắt một quảng trường dành riêng cho lễ hội bia – Beer Plaza, để mỗi năm, du khách sẽ hò hẹn ở nơi này, giống như cả thế giới cùng hẹn nhau về Munich, mỗi dịp tháng 10.

Quảng trường đó cũng sẽ như mọi quảng trường, nếu nó không sở hữu một nhà hàng vô cùng đặc biệt mang cái tên Beer Plaza. Trong con mắt của giới chuyên môn, đây mới là tuyệt phẩm kiến trúc, bởi nó đẹp và thậm chí độc đáo hơn cả Cầu Vàng.

Nằm giữa quảng trường bia, Beer Plaza trông giống như một thùng bia khổng lồ bằng kính vàng rực. Kết cấu kính của nhà hàng khiến nhiều người lại liên tưởng tới muôn sắc màu của một viên kim cương đặt trên đỉnh núi Chúa khi nắng chiếu vào. Miệng “thùng” bia, những đai gỗ bao quanh nó… có lẽ một gã khổng lồ mê bia nào đó đã bỏ quên vật bất ly thân của mình ở nơi tiên cảnh này chăng?

Người ta có thể đứng hàng giờ mà ngắm khối kiến trúc ấy,băn khoăn tự hỏi làm sao con người có thể nghĩ ra lắm thứ kỳ diệu đến thế, rồi thỏa sức tưởng tượng, ví von nó với bất cứ thứ gì họ thấy giống, đến mức quên rằng chức năng của khối kiến trúc ấy là một nhà hàng cho đến khi sực tỉnh, bước vào bên trong “thùng bia khổng lồ”.

Ba tầng kiến trúc gồm 2 tầng chính và một tầng áp mái với tổng diện tích lên tới 9.000m2, Beer Plaza có thể cùng lúc thỏa mãn cơn khát bia của 3.000 vị khách. Một ly bia tươi được tặng cho mỗi du khách lên cáp treo giúp cuộc vui không khoảng cách thêm phần hưng phấn.Những món ngon trứ danh như bánh mì muối, khoai tây nướng bơ tỏi hay salad bí đỏ, thịt nguội…và nguyên một nhà máy sản xuất xúc xích Đức được bê về Bà Nà Hills phục vụ lễ hội bia, liên tục cho ra lò những mẻ xúc xích mới toanh, ngon tuyệt. Cho đến cả những bộ bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn trong nhà, ngoài trời, mọi thứ đều chuẩn vị, cứ như thể thực khách ham vui đang đặt chân tới xứ Baravia xa xôi, về quê hương Munich của lễ hội Oktoberfest lừng danh thế giới.

Ở Munich, du khách tới lễ hội bia là để uống bia, để nhảy múa, hát ca. Thì ở Bà Nà, tại B’estival, ngày nào vũ hội cũng tưng bừng trên sân khấu chính của Beer Plaza.Các vũ công châu Âu và Brazil cùng vũ điệu Latin nóng bỏng đốt cháy ánh nhìn du khách.

Nếu cần một thứ gì đó thực sự Munich hơn nữa, hãy mua hoặc thuê bộ trang phục truyền thống Lederhosen, với quần da có hai dây kéo trước ngực, choàng qua chiếc áo sơ mi dành cho các chàng trai, bộ váy Dirndl duyên dáng xinh xắn cho các cô gái và rồi hòa mình vào những vũ điệu cùng với các nghệ sỹ. Bà Nà Hills thậm chí đã “chơi xịn”,thửa riêng những bộ trang phục lễ hội bia ấy từ nước Đức, để đảm bảo nếu bạn có lên facebook mà “chém gió” mình vừa bay tận trời Âu để dự Oktoberfest thì chắc cũng chẳng mấy người phát hiện ra.

Đêm xuống, những lâu đài làng Pháp lung linh ánh đèn, dạo bước trên những lối đi lát đá bảng lảng sương mờ, tựa như được phiêu lưu trong miền cổ tích có thật. Đêm Bà Nà xưa nay, ít ai được chiêm ngưỡng.

Nhưng kể từ khi khu du lịch này ra mắt Combo Đêm Bà Nà, người ta có thêm một cái cớ để ra trung tâm Đà Nẵng, bắt chuyến xe bus lên đỉnh núi Chúa (miễn phí nhé), và tận hưởng cơ hội được du ngoạn Bà Nà với mức giá chỉ 550.000 đồng/người, được ăn buffet, uống bia (cũng miễn phí).

Ban ngày, Sun World Ba Na Hills mang dáng hình của một cô gái tràn căng nhựa sống, sôi động và tưng bừng trong những lễ hội vui chất ngất. Nhưng khi hoàng hôn buông, đêm ùa về, có một Bà Nà quý phái mà vô cùng lãng mạn, quyến rũ và đầy bí ẩn. Không ồn ào, sôi động như ban ngày, nhưng đây là thời gian lí tưởng để du khách chậm lại một chút thôi, cảm nhận và thưởng thức vẻ đẹp Bà Nà một cách tròn vẹn và đầy đủ nhất.

Một góc Paris hoa lệ đẹp ngây ngất lúc hoàng hôn, vườn hoa Le Jardin D’Amour e lệ nép mình trong ráng đỏ chiều buông. Và từ trên cầu Vàng uốn cong như dải lụa rút ra từ lòng núi, du khách như có thể với tay bứt lấy quầng đỏ mặt trời đang rơi xuống. Khoảnh khắc hoàng hôn buông trên đỉnh núi Chúa khiến những người khô khan nhất cũng có thể làm thơ, và đưa mọi góc hình chụp từ Cầu Vàng thành khoảnh khắc để đời.

Cái se lạnh của đêm trên đỉnh cao 1487m khiến người ta muốn xích lại gần nhau thêm chút nữa, và thôi thúc những bước chân tìm về miền ấm áp, sôi động ở Beer Plaza, để tận hưởng vị ngon khó cưỡng của hơn 50 món ăn trong thực đơn buffet hấp dẫn, thưởng thức vị bia Đức thơm nồng và rồi say trong những lời ca, vũ điệu cuồng nhiệt từ các chàng trai, cô gái châu Âu quyến rũ.

Lang thang trong đêm Bà Nà, bắt gặp vị giám đốc của khu du lịch này, anh Nguyễn Lâm An, bất ngờ được anh tiết lộ nhiều điều về Bà Nà trong tương lai, mới thấy cái tâm huyết của người làm du lịch ở nơi này thật kỳ diệu, khi mỗi ngày, họ lại bằng nhiều cách làm cho Bà Nà quyến rũ hơn.

Trong câu chuyện về tương lai của Bà Nà, anh liên tục nhắc đi nhắc lại: “Bà Nà không thích lặp lại chính mình”. Mà quả có thế thật. Không tin thì nếu ai đã tới đây Halloween hoặc Lễ hội mùa đông năm ngoái, hãy thử tới đây tháng 10 này, hoặc dịp Giáng sinh tới, để thấy một Bà Nà khác, mới toanh, một Bà Nà càng ngày càng quyến rũ đến bí ẩn.