Ngày nhà giáo không hoa, thầy cô lội bùn gột rửa bục giảng

Các thầy cô giáo trường tiểu học Phước Đồng dọn sạch bùn đất ứ đọng
Các thầy cô giáo trường tiểu học Phước Đồng dọn sạch bùn đất ứ đọng
TP - Ngày Nhà giáo Việt Nam “ghé thăm” phố biển Nha Trang bằng những núi bùn đất ngập kín sân trường, bục giảng. Vắng những đóa hoa thắm, thay cuốc xẻng trên tay, một ngày 20/11 của sình lầy, tang thương, và đổ nát. Dấu vết của một cơn lũ vẫn hằn in trên từng lớp vôi mục vữa. Đó là ngày quần cộc, áo tay đũi, hì hục gột rửa trường lớp, giảng đường. Cùng nỗi đau về 4 em học sinh thiệt mạng. 

Lội bùn, gột rửa bục giảng

“Những ngày qua, nhà trường huy động giáo viên để dọn dẹp các phòng ốc bị ngập. Đến sáng nay, mọi người tập trung cào bùn và làm sạch sân trường, mong các em sẽ không trượt ngã khi ngập học trở lại”- cô Trương Thị Bích Nguyệt- Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Đồng (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) ngưng chổi xương lùa đất ra khỏi kẽ tường. Sáng 18/11, mưa lớn, trường lõm bõm nước ngang đùi. Nước rút đi, còn trơ đám bùn lì lợm. “Mọi kế hoạch 20/11 đều bị hủy bỏ. Đây là năm thứ 2 nhiều trường học ở Khánh Hòa mất ngày Nhà giáo 20/11 do ảnh hưởng bão. Nhưng năm nay là năm đáng buồn nhất đối với chúng tôi”- thầy Trương Đức Hiệu- Phó Chủ tịch công đoàn trường Tiểu học Phước Đồng không giấu nổi tiếc nuối.

Cách trường Tiểu học Phước Đồng 4km là điểm trường Phước Thượng, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Lũ cuốn phăng cổng trường, xô ngã toàn bộ tường bao quanh trường. Cả ngôi trường nhỏ, nước lũ liếm gần đến mái.

Cô Nguyễn Thị Thu Lài - Chủ tịch Công đoàn trường, nghẹn ngào: “Khi nước rút, một lớp bùn dày đóng lại. Bàn ghế bị xô đổ dồn một góc lớp. Tường bị xô ngã. Khuôn viên ngập trong đất sình”. Cô nhắc trong nước mắt về em học sinh lớp trưởng lớp 5/1 của trường mình, em đã thiệt mạng trong cơn lũ tai quái. Thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang cho biết, hiện trên toàn thành phố đã có 4 em học sinh thiệt mạng sau lũ.

Cơn mưa qua đi, để lại thiệt hại vô cùng nặng nề về thiết bị vật chất và cơ sở trường. Các trường Mầm non Vĩnh Hải, Vĩnh Phương 2, Phước Hải bị hỏng các đồ dùng dạy học như máy chiếu, đèn học...

Ngày nhà giáo không hoa, thầy cô lội bùn gột rửa bục giảng ảnh 1 Sách vở moi lên từ bùn đất . 

“Khuôn viên gần 2ha của trường THPT Hà Huy Tập bị ngập sâu, nhất là khu vực sân vận động. Điểm trường Phước Thượng thuộc trường Tiểu học Phước Đồng (TP Nha Trang), bị thiệt hại nặng trong số rất nhiều trường học trên địa bàn TP Nha Trang bị ngập do trận mưa lũ gây sạt lở kinh hoàng vừa qua. Thay vì chuẩn bị cho lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tất cả thầy cô trong trường tập trung để dọn bùn đất mà trận lũ để lại. Hiện trường nào không bị ảnh hưởng mưa bão, học sinh vẫn đi học bình thường. Các trường còn lại sau khi khắc phục xong sẽ nhận học sinh vào học”, ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng Giáo dục TP Nha Trang thông tin.

Vùi lấp giảng đường dưới núi lở

Thầy Trần Hoàng Phong sinh năm 1985 vĩnh viễn chẳng thể đặt tiếp chân mình trên bục giảng trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 2. Ngôi nhà đã từng rộn vang tiếng cười của 2 thiên thần nhỏ cùng đôi vợ chồng trẻ chớp mắt chỉ còn là một nấm mồ ngổn ngang đất đá. Sóc Nâu (tên bé nhỏ) chỉ còn 10 ngày nữa là thôi nôi, nhưng em chẳng thể tỉnh dậy được nữa.

Còn bé lớn sắp lên lớp Một, bà nội đã chộn rộn biết bao, những tập vở trắng tinh, cây bút thơm mực ngủ yên trong góc tủ, sẽ không bao giờ em chạm đến được. “Tôi chỉ hy vọng còn con dâu sống sót. Nhưng bệnh viện trả về. Bao nhiêu hy vọng tan tành hết cả”- bà Trần Thị Hoa Mỹ, mẹ thầy Phong khóc òa. Nước mắt bà chảy khô rộc gò má. Lũ đến nhanh đi vội, chỉ một loáng, xóa sổ một góc xóm núi.

Gia đình thầy Phong sống tại tổ 1 Hòa Tây, Vĩnh Hòa (TP Nha Trang). Khi lũ tràn về, hồ nước nhân tạo từ Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú phía trên đồi bị vỡ, nước kéo theo đá lở, vùi lấp hàng chục ngôi nhà nằm dưới. 2 người tử vong, 1 người bị mất tích và 1 người bị thương nặng.

Thầy Phong cùng 2 con chạy không kịp, đá lăn từ trên cao, đè sập nhà. Tất cả tang thương dồn cả vào tổ ấm nhỏ của thầy Phong. Thầy đi, khi trên tay chẳng kịp ôm một đóa hoa trong ngày Nhà giáo đã đến rất gần. Bao ước mơ vẽ lên trên bảng đen gửi cho các em khuyết tật đã xa lắm. Ngày 19/11, sắc hoa ươm hương thay bằng rợp cờ tang trên lối vào xóm nhỏ. Bà Mỹ vẫn chưa thôi khóc con. Thầy đã nằm một đêm trên nền đất lạnh, trên ngực đè nặng khối đá. Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.