Tang thương gia đình nạn nhân vụ xe bồn cháy làm 6 người chết

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.
Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.
TPO - Ngày 23/11, thi thể của 4 nạn nhân trong số 6 người chết vụ xe bồn chở xăng dầu va chạm với xe ba gác ở Bình Phước, đã được đưa về quê nhà ở xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để an táng.

Theo ghi nhận của PV, dọc theo con đường dẫn vào ấp 7, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm tang tóc một màu u ám. Người người dân khá bất ngờ và đau xót việc có đến 4 người trong một ấp chết trong vụ cháy xe bồn chở xăng ở Bình Phước

Người đau đớn nhất đó chính là anh Lê Văn Tuấn (38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Trung Ngãi) khi có vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm T. (36 tuổi) cùng 2 con là cháu Lê Hoàng A. (14 tuổi) và Lê Ngọc Kim N. (6 tuổi) chết thảm. Rất đông người thân, họ hàng đến viếng và không kìm được nước mắt khi thấy cảnh 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau trong căn nhà nhỏ.  

Anh Tuấn nghẹn ngào chia sẻ: “Cuộc sống ở quê khó khăn nên 2 năm trước anh lên Bình Phước thuê ki-ốt cho vợ bán trái cây phía trước và mở tiệm uốn tóc. Sau đó, gia đình cũng đưa con lên đây để tiện việc học hành. Tôi cũng thường xuyên chở trái cây từ miền Tây lên Bình Phước. Trước đó, tối ngày ngày 21/11, tôi có gọi điện cho vợ để nói chuyện vậy mà bây giờ...”.

Tang thương gia đình nạn nhân vụ xe bồn cháy làm 6 người chết ảnh 1 3 chiếc quan tài nằm cạnh nhau trong căn nhà nhỏ.
Tang thương gia đình nạn nhân vụ xe bồn cháy làm 6 người chết ảnh 2 Sự ra đi của vợ và hai con là một cú sốc với gia đình anh Tuấn.

Cố nén cảm xúc, anh Tuấn kể: “Rạng sáng hôm sau, tôi cùng một người thân chạy xe tải chở trái cây đem lên Bình Phước. Khi xe chạy tới Hóc Môn (TP HCM), thì nhận được tin ki-ốt của vợ bốc cháy dữ dội. Bên trong vợ con đang ngủ, nhưng không biết vợ và hai con mình đã chết”.

Khi nhận được hung tin, anh bình tĩnh chạy xe lên tới hiện trường khoảng 7 giờ sáng (22/11). Khi đến nơi thì thấy ki-ốt nhà mình tan hoang. Trong đó 4 thi thể gồm vợ con anh và chị Đào Thị Bé T. (37 tuổi; bạn thân chị T.) co cụm tại một góc phía sau ki-ốt, cháy hết không còn nhận ra.

"Tôi nhận ra được vợ mình do nhìn vào chiếc răng giả ở hàm dưới, không thôi phải giám định ADN mới biết là ai. Mất mát với tôi lúc này là quá lớn” – Anh Tuấn nói trong nước mắt.

Cách nhà anh Tuấn không xa là đám tang chị Bé T.. Bà Châu Thị Thu (62 tuổi, mẹ ruột chị Bé T.) xót xa kể: “Nó mới lên Bình Phước hơn 10 ngày thì xảy ra chuyện như thế này.”

Còn anh Đào Văn Th. (42 tuổi, anh trai chị Bé T.) cho biết thêm, cuộc sống khó khăn nên tất cả anh em trong gia đình đi Bình Dương và TP.HCM làm công nhân. Từ khi ly hôn chồng, Bé T. phải làm đủ mọi nghề kiếm sống và nuôi con. Cách đây mấy tuần, nó gửi lại đứa con gái hơn 10 tuổi cho ông bà ngoại chăm sóc rồi lên tỉnh Bình Phước tìm kế sinh nhai thì gặp nạn.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 22/11 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, xe bồn chở xăng - dầu chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Khi lưu thông đến địa điểm trên thì xe bồn va chạm với xe ba gác chở nước đá rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện. Xe bồn sau đó bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Lửa bén những căn nhà nằm ven đường, khiến nhiều người không thể thoát ra dẫn đến 6 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương, 19 căn nhà bị cháy.

MỚI - NÓNG