Gạc Ma, sáng nay...

Thân nhân những liệt sĩ Gạc Ma quê Đà Nẵng - Quảng Nam bên bài vị của con sáng 14/3/2019 - ảnh Trần Tuấn
Thân nhân những liệt sĩ Gạc Ma quê Đà Nẵng - Quảng Nam bên bài vị của con sáng 14/3/2019 - ảnh Trần Tuấn
TPO - Câu chuyện Gạc Ma, sáng nay 14/3/2019 bên cửa biển Sơn Trà - Đà Nẵng, cửa ngõ Biển Đông của Tổ quốc linh thiêng...

Những người mẹ, người cha ở Đà Nẵng, Quảng Nam ngẹn ngào hóa vàng bài vị của những đứa con trai vĩnh viễn nằm xuống tại Gạc Ma (Trường Sa tròn 31 năm về trước, ngày 14/3/1988, dưới mũi súng của quân xâm lược Trung Quốc.

Là những người mẹ, người cha trong số 64 bậc sinh thành, nay người còn người mất, của những đứa con trai trên khắp đất nước này đã gửi lại thân xác mình giữa Gạc Ma-Trường Sa.

Gạc Ma, sáng nay... ảnh 1 Thân nhân 11 liệt sĩ Gạc Ma ôm bài vị của con em bên mô hình chiếc tàu HQ - 604 lịch sử - ảnh Trần Tuấn 
Gạc Ma, sáng nay... ảnh 2 Lễ tưởng niệm diễn ra sáng nay (14/3/2019), tại cửa biển Sơn Trà, do Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng (giai đoạn 1984-1988), cùng  đông đảo đồng đội cũ, mới của Trung đoàn 83 (nay là Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân Anh hùng) từng chiến đấu và bảo vệ, xây dựng quần đảo Trường Sa suốt những năm tháng gian khố và vinh quang , và đồng dội cũ Trường Sa thuộc Công ty Nguyên Tiến phối hợp tổ chức - Ảnh Trần Tuấn          
Gạc Ma, sáng nay... ảnh 3 64 bài vị liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma - Trường Sa ngày 14/3/1988 được đặt trang nghiêm trên mô hình chiếc tàu HQ - 604 Anh hùng hiện vẫn còn chìm nơi đảo đá Gạc Ma - ảnh Trần Tuấn 
Gạc Ma, sáng nay... ảnh 4 Đã 31 ngày giỗ qua rồi, nhưng nỗi đau nỗi nhớ thương vẫn cứ nhói lên mỗi dịp những người mẹ, người vợ ôm bài vị của chồng của con để thêm một lần tiễn biệt - ảnh Trần Tuấn 
Gạc Ma, sáng nay... ảnh 5  Để những người anh hùng Gạc Ma lại thêm một lần trở về mây trắng - ảnh Trần Tuấn 
Gạc Ma, sáng nay... ảnh 6 Họ lại sát cánh bên nhau trong nỗi tự hào và nhớ thương - ảnh Trần Tuấn 
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.