Vụ cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm lên người: Triệu tập 2 đối tượng

CATP Thanh Hóa đã triệu tập 2 người liên quan đến vụ việc được cho là đánh ghen xảy ra giữa trung tâm thành phố, đồng thời lấy lời khai của nạn nhân để làm rõ nguyên nhân.

Sáng ngày 14/6, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đã cho triệu tập 2 người để lấy lời khai, khi nào có kết luận sẽ thông tin đến báo chí. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Đại tá Phương cũng khẳng định đây là vụ đánh ghen, nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận điều tra.

Tuy nhiên, nạn nhân trong vụ việc trên là chị G. (SN 1990), chủ một tiệm spa trên địa bàn TP Thanh Hóa đã lên tiếng phủ nhận thông tin mình bị đánh ghen và cho rằng có người cố tình dựng lên vụ việc trên để hạ uy tín của chị hoặc có thể do cạnh tranh trong làm ăn.

Vụ cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm lên người: Triệu tập 2 đối tượng ảnh 1 Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với nhiều vết thương.
Hiện chị G vẫn đang điều trị tại bệnh viện và rất mệt, sức khoẻ chưa ổn định. Chị G phủ nhận chuyện mình bị đánh ghen do có quan hệ ngoài luồng như mạng xã hội xôn xao. Chị chia sẻ, có thể vì cạnh tranh làm ăn nên các đối tượng đã cố tình dựng lên vụ đánh ghen để vu khống chị. 

Anh H, chồng chị G cũng thông tin việc hạ nhục chị G xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn, bởi 2 người cùng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực spa. “Do người chồng của chị kia nhắn tin cho vợ tôi, vợ tôi có đọc nhưng không nhắn lại. Chắc chị vợ lại đọc được lại nghi là vợ tôi cặp với ông chồng đó nên là sự việc xảy ra như thế” - anh H cho biết. Anh H cũng cho biết đã gửi đơn đến CATP Thanh Hóa tố cáo hành vi và đề nghị xử lý các đối tượng đã hành hạ vợ mình.

Vụ cô gái bị lột đồ, đổ nước mắm lên người: Triệu tập 2 đối tượng ảnh 2 Hình ảnh cô gái bị hành hạ bằng nước mắm và bột ớt lan truyền trên khắp mạng xã hội.
Trước đó, như thông tin đã đưa tối 12/6, trên facebook xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh một cô gái được cho là bị đánh ghen trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Các bức ảnh thể hiện, một cô gái nằm giữa đường trong tình trạng hở nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, cạnh đó là một chiếc áo ngực.

 Cô gái bị một phụ nữ cầm một chiếc bình đổ chất lỏng giống như nước mắm rồi sau đó bị đổ một loại bột giống bột ớt vào người. Theo thông tin kèm theo các bức ảnh, cô gái bị tấn công trong bức ảnh là chủ một tiệm spa. Cô gái có quan hệ bất chính với một nam thanh niên đã có vợ. Sau đó, người vợ đã tổ chức đánh ghen, đổ nước mắm và ớt vào người cô gái.

 Chứng kiến sự việc, nhiều người đi đường không ai dám vào can ngăn, để mặc cho cô gái bị những người phụ nữ "hành xử". Sau màn đánh ghen kinh hoàng, những người phụ nữ trên bỏ đi, cô gái được đưa lên xe taxi chở tới bệnh viện để cấp cứu.

Theo Theo An ninh Thủ đô, Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.