HLV Bồ Đào Nha tiếc nuối vì không gặp Nga

Fernando Santos tiếc nuối vì không được gặp chủ nhà Nga.
Fernando Santos tiếc nuối vì không được gặp chủ nhà Nga.
TPO - HLV Fernando Santos tỏ ra khá tiếc nuối khi Bồ Đào Nha mất cơ hội đọ sức với đội chủ nhà Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã đánh mất ngôi đầu bảng B vào phút chót khi bị Iran gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến họ đụng phải đối thủ khó chơi Uruguay ở vòng 1/8.

Trước đó, Uruguay đã đè bẹp Nga với tỉ số 3-0 để giành ngôi đầu bảng A. 2 cặp đấu knock-out đầu tiên của World Cup 2018 được xác định là Uruguay - Bồ Đào Nha vào ngày 30/6 ở Sochi và Tây Ban Nha - Nga vào ngày 1/7 ở Moscow.

Như vậy, Bồ Đào Nha không chỉ phải gặp đối thủ khó nhằn hơn. Họ còn đánh mất lợi thế 1 ngày nghỉ và phải di chuyển xa hơn nhiều so với Tây Ban Nha. Có lẽ vì thế mà HLV Fernando Santos ngấm thừa nhận ông tiếc nuối khi không được gặp đội chủ nhà cho dù nói cứng đối thủ nào cũng giống nhau.

HLV Fernando Santos nói: “Cho dù đối thủ là Nga hay Uruguay, chúng tôi cũng phải tập trung hoàn toàn vào trận đấu, nghiên cứu đối thủ, tập luyện và giữ được trạng thái tinh thần cũng như thể chất tốt nhất”.

“Tất nhiên, tình thế đối với 2 đội bóng rất khác nhau. Nga là chủ nhà và họ có sự cổ vũ rất lớn từ khán giả nhà, nhưng Uruguay lại đáng gờm với dàn cầu thủ xuất sắc. Họ có đội hình rất mạnh và có các ngôi sao trải đều các tuyến. Đó sẽ là trận đấu rất khó khăn, nhưng Bồ Đào Nha cũng sở hữu những cầu thủ hàng đầu và chúng tôi sẽ tìm cách để đánh bại họ”.

Trong khi đó, HLV Tây Ban Nha Fernando Hierro thừa nhận họ đã may mắn khi giành được ngôi đầu bảng B: “Tôi phải thừa nhận Tây Ban Nha đã gặp may mắn khi đứng đầu bảng. Đó vốn là mục tiêu ban đầu của đội và chúng tôi đã hoàn thành. Nhưng tất cả đều đã thấy đây là bảng đấu rất khó khăn”.


“Chúng tôi cần phải cải thiện hàng phòng ngự nhanh chóng nếu muốn tiến xa. Các cầu thủ đang có tinh thần tích cực, lạc quan nhưng nó không nghĩa chúng tôi được phép buông lỏng. Chúng tôi phải nghiêm khắc với bản thân và sửa chữa những sai lầm đã phạm phải”.

MỚI - NÓNG